Bài Thơ: ĐÊM HẠ MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM HẠ MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM HẠ MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm hạ muộn lá vàng rơi xào xạc
Lũ Ve Sầu ngơ ngác dưới vòm cây
Mây mỏng manh níu kéo ánh trăng gầy
Câu thơ viết từ đây đành dang dở.

Dấu yêu hỡi bởi ta là duyên nợ
Nên trọn đời cứ nhớ nhớ thương thương
Ước mong sao hai đứa được chung đường
Cho thỏa nguyện vấn vương tình luyến ái.

Bởi cách xa nên ngày đêm khắc khoải
Hay em còn mê mải ở phương nao
Để nơi đây làn khói thuốc ngạt ngào
Anh cô lẻ ước ao vòng tay ấy.

Ánh trăng khuya nửa vầng nên run rẩy
Ai phũ phàng bẻ gẫy dưới trời sao
Tìm đâu ra hồi ức cũ ngọt ngào
Mà ta đã hôm nào từng vun đắp.

Đêm hạ muộn trời xanh cao tít tắp
Đến bao giờ…
Mình gặp…
Dấu yêu ơi!
10/06/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Túy Hoa
Trần Túy Hoa
3 years ago

Tặng hoa cho thi sĩ

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Đêm hạ muộn

Để rồi thương vần thơ và hình ảnh
Đọc mà thấy nao lòng anh ạ

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Hay quá ?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm hạ muộn trời xanh cao tít tắp
Đến bao giờ..mình gặp..dấu yêu ơi

Chốn nơi này đêm sao thấy chơi vơi
Vì thiếu vắng ấm hơi người nơi ấy
Lá vàng rơi xào xạc, lũ ve sầu ngơ ngác, mảnh trăng gầy, vần thơ tình viết dở, tất cả mang theo nỗi buồn man mác, sao gợi trong ta nỗi nhớ đến nao lòng
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Gửi đến Hồng Giang tình yêu và nỗi nhớ

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Muốn đi lên xe la tơi chư gi đâu anh . Thơ va hình đồng họp hay tuyệt thi sĩ a .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá cơ

Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Bài nào bạn viết cũng hay ???

Scroll to Top