Bài Thơ: ĐÊM GIÁNG SINH…HAI CẢNH ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐÊM GIÁNG SINH...HAI CẢNH ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

ĐÊM GIÁNG SINH…HAI CẢNH ĐỜI
Thơ: Mami Vam

Giáng sinh về đèn hoa giăng rực rỡ
Đậm sắc màu đường phố ngập niềm vui
Hai đứa trẻ đang tung tăng hớn hở
Mỗi em tôi nơi góc phố ngậm ngùi !

Giống như nhau em cũng là đứa trẻ
Cũng là người do cha mẹ sinh ra
Hai đứa bé luôn cười đùa vui vẻ
Em dõi tìm từng lượt khách mua hoa

Đến phố hội áo quần luôn rạng sắc
Vạn thú vui được trao bánh tặng quà
Với em thay nụ cười bằng nước mắt
Ngồi lặng thầm trong cay đắng xót xa

Có ai hay trong dòng đời tấp nập
Một đói nghèo… một hạnh phúc xa hoa
Trong xã hội còn vô vàn bất cập
Hai cuộc đời….một khoảng cách quá xa ?

25/12/2015
__MamiVam__

P/s: Cảm tác qua ảnh.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
LH Xung Ca Ca
LH Xung Ca Ca
8 years ago

Thơ hay lắm Mami Vam, Giáng sinh vui vẻ nhé em! (y) 😀

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Trong cuộc đời này vẫn còn tràn ngập.
Trẻ em mồ côi không cửa không nhà.
Khi cuộc sống còn hèn sang cao thấp.
Thì em tôi nước mắt vẫn nhạt nhoà.

Kok Wai Yong
Kok Wai Yong
8 years ago

Nice

Nguyen Duong
Nguyen Duong
8 years ago

Hay.hay qua.chuc Mua giang sinh vui ve

Thạch Mạnh
Thạch Mạnh
8 years ago

Ai yêu thương Chúa hãy
yêu thương những đứa trẻ
này!

Hằng Lệ
Hằng Lệ
8 years ago

Thơ bạn hay quá

Trần Văn Tuấn
Trần Văn Tuấn
8 years ago

Tho ban vjet rat la hay

Nguyễn Vũ Đức Hoàng
Nguyễn Vũ Đức Hoàng
8 years ago

Thật hay và cảm động quá

Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
8 years ago

Hay quá…

Em Tên Là Gì
Em Tên Là Gì
8 years ago

Tội bé quá 🙁

Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
8 years ago

thơ hay, cảm động lắm

Lê Phước Vinh
Lê Phước Vinh
8 years ago

MamiVam!
Ngưỡng mộ em, con người có trái tim nhân hậu, biết đau trước nỗi đau đồng loại. Em đã sống tốt.
Anh chợt nhớ cũng đã đọc được một đoạn thơ mô tả hai cảnh đời trẻ thơ, đọc thêm nhé!

Đứa chồm chập vồ ôm ly sữa trắng
Rồi cau mày: “Nhạt lắm! Em không ăn!”.
Đứa ôm đầu, trước cổng đứng treo chân
Chờ mẹ nó mua về cho củ sắn!
(Tố Hữu – Hai đứa trẻ)

Khang Nguyễnduy
Khang Nguyễnduy
8 years ago

Khi cuộc đời còn biết sót xa cho những mảnh đời éo le thì cuộc đời vẫn còn đáng sống đáng yêu thương lắm.

Thành Công Bùi
Thành Công Bùi
8 years ago

hay quá chị ạ.

Tâm Nguyễn
Tâm Nguyễn
8 years ago

Thật tội cho đứa bé

Scroll to Top