Bài Thơ: ĐÊM CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM CUỐI HẠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm cuối hạ lá vàng rơi xào xạc
Hạt mưa vương ngơ ngác rớt bên thềm
Canh ba rồi nỗi nhớ cứ nặng thêm
Quay quắt cả bờ môi mềm trăn trở.

Đêm cuối hạ câu thơ tình dang dở
Gửi cho người trót vướng nợ tình si
Sóng lăn tăn xô đẩy những điều gì
Mà lặng lẽ thầm thì năm canh vắng.

Ly Cafe buổi chiều còn chát đắng
Từng giọt rơi lẳng lặng hắt hiu sầu
Có phải là đã chớm đến mùa ngâu
Nên se sắt bóng nhịp cầu Ô Thước.

Đêm cuối hạ gió lay vờn mép nước
Mặt hồ nghiêng soi chiếc lá mỏng manh
Sóng đẩy xô nỗi nhớ cũng chòng chành
Cố níu kéo chút hạ xanh diệu vợi.

Anh cô đơn giữa đêm dài chờ đợi
Hình bóng ai….
Vời vợi….
Khuất mờ xa!
26/07/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sỹ HG!

Ha Le
Ha Le
3 years ago

RẤT tuyệt vời

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Hình ảnh đẹp và Lời Thơ buồn ..
Cảm nhận được nỗi lòng Tác giả !
Đón nhận những bài Thơ hay này..sẽ có thêm nguồn cảm hứng từ Tác giả để có những bài Thơ mới..hay ..!! Thank you so much Hồng Giang. ???

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Tho hay tâm trạng day dứt có cảm xúc , cám ơn tg bài thơ chúc bạn một ngày chủ nhật tràn đầy hp nhé

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ?????

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá thi sĩ ạ

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay quá đi

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm cuối hạ lá vàng rơi xào xạc
Hạt mưa vương ngơ ngác rớt bên thềm
Canh ba rồi nỗi nhớ cứ nặng thêm
Quay quắt cả bờ môi mềm trăn trở
Người thương ơi tình yêu là muôn thủa , như đại dương như sóng đẩy xô bờ , để yêu thương cùng với những đợi chờ , không cô lẻ nơi bến bờ hạnh phúc
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm , bài thơ rất hay
Ngọt ngào da diết , gần gũi chân thành mà yêu thương đến lạ , hình ảnh cũng rất tuyệt
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Năm canh ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Bài thơ thật tuyệt với nỗi niềm da diết nhớ thương … rất cảm xúc và hình ảnh đẹp … Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé !

Đặng Mộc Y'poet'
Đặng Mộc Y'poet'
3 years ago

Bt thật tuyệt ! Mộc Y chúc anh sk & dồi dào thi hứng

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

Bài thơ nào của tg cũng rất hay ạ.

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Scroll to Top