ĐỂ MẶC ANH VỚI ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Về đi thôi em nhé
Chiều buông tắt nắng rồi
Đừng có buồn như thế
Lệ sầu ướt bờ môi
Về đi thôi kẻo trễ
Gió bấc trên bãi bồi
Hàng lau lay nhè nhẹ
Sông buồn lặng lẽ trôi
Xin em đừng rơi lệ
Tình mình chỉ thế thôi
Hãy bước về ngã rẽ
Theo người chốn xa xôi
Hãy bước đi lặng lẽ
Giữa dòng đời em ơi
Tình đời là dâu bể
Mỏng manh lá vàng rơi
Thôi đừng buồn em nhé
Tình xưa giờ chia phôi
Em ơi thôi cứ kệ
Để mặc anh với đời
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 09/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin