Bài Thơ: ĐỂ ĐI TÌM NIỀM HẠNH PHÚC NHỎ NHOI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỂ ĐI TÌM NIỀM HẠNH PHÚC NHỎ NHOI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỂ ĐI TÌM NIỀM HẠNH PHÚC NHỎ NHOI
Thơ: Tùng Trần

Để đi tìm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi
Tôi mất hơn nửa quãng đời tuổi trẻ
Nhưng con đường vẫn đi về lặng lẽ
Bước độc hành như một kẻ đơn côi

Để đi tìm điều bình dị mà thôi
Nào ấp ôm thứ xa xôi vời vợi
Thời gian thì đâu chần chừ chờ đợi
Nên đôi khi thấy mệt mõi chán chường

Để đi tìm được một chốn tựa nương
Thật bình yêu là dường như quá khó
Có những lúc muốn buông lơi từ bỏ
Phó cuộc đời cho mây gió đẩy đưa

Để đi tìm chỉ một chút duyên thừa
Dẫu ngóng trông tôi chưa bao giờ thấy
Dù cũng có một con tim nồng cháy
Chẳng lọc lừa nhưng lại cứ lẻ loi

Để đi tìm cho môi nửa nụ cười
Phải trả giá bằng quãng đời hiu hắt
Khi tuổi xanh như hoàng hôn nắng tắt
Chợt chạnh lòng nước mắt tự nhiên rơi

Để đi tìm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi

21/03/2018

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay bạn à

Thanh Bình
Thanh Bình
6 years ago

Hay ạ

Lê Hoànglam
Lê Hoànglam
6 years ago

Yêu chưa kìa

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Hay tuyệt

Bonsai Khanh
Bonsai Khanh
6 years ago

Hay lắm cháu

Lưu Thi Cẩm Nhung
Lưu Thi Cẩm Nhung
6 years ago

Hay lam e

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi
Tung Tran

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Tho hay lam a tung tran

Thu Thảo
Thu Thảo
6 years ago

Hay quá à

Le HuyenTrinh
Le HuyenTrinh
6 years ago

Hay ạ

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Hay quá anh ơi

Tran Truc
Tran Truc
6 years ago

dạo này mất tăm đâu mà ko phát triển trang thơ anh?

Vịt Đẹt
Vịt Đẹt
6 years ago

Lay vk di than hoai. Huynh e

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
6 years ago

coi chừng té sư huynh ?

Hạnh Duyên
Hạnh Duyên
6 years ago

Để đi tìm môt hạnh phúc nhỏ nhoi ….!

Nga Nguyen
Nga Nguyen
6 years ago

Cai nay di tim 1 …. cái chết mạo hiểm kkk

Scroll to Top