Bài Thơ: DAY DỨT MỐI TÌNH THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DAY DỨT MỐI TÌNH THU (Tác giả: Mạc Phương)

DAY DỨT MỐI TÌNH THU
Thơ: Mạc Phương

Trời vào thu đang chuyển mình rõ rệt
Cả không gian là những vệt nắng vàng
Và đám mây đang hờ hững trôi ngang
Cùng làn gió heo may vội vàng se lạnh.

Có nỗi buồn trong tâm hồn sóng sánh
Theo lá vàng đáp nhẹ cạnh mái hiên
Khoảnh khắc ấy một bóng dáng người hiền
Lại thổn thức nơi điền viên quạnh quẽ.

Tiếng gọi vô hình khiến cho lòng đau xé
Nhìn đàn chim vẽ nên cảnh chia ly
Về phương nam theo những cánh thiên di
Là cảm xúc sân si ngày hôm ấy

Nét thu buồn mơ màng đang sống dậy
Ký ức xưa khơi dòng chảy thời gian
Nơi góc phố cuộc rượu vẫn chưa tàn
Lời nung nấu đã tan trong suy nghĩ.

Miệng mỉm cười không tỏ ra ủy mỵ
Khi trái tim bị lý trí dẫn đường
Mãi mãi xa ôm trọn những luyến vương
Để tâm tư niềm thương luôn day dứt…

Mùa thu sang cho đất trời thổn thức
Nhịp tim rung trong lồng ngực rộn ràng
Và nỗi nhớ lâu nay vẫn đa mang
Mối tình thơ gửi một chàng tóc bạc…

MP 8/9/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thai Ta
Van Thai Ta
3 years ago

Chúc mừng em

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Bài thơ hay

Nam Nguyen
Nam Nguyen
3 years ago

Thơ hay, hình đẹp ! Chúc mừng em nhé!

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Thơ hay lắm !

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Em tôi tuyệt lắm. Mến chúc ngày mới an vui hp nha.

Ngô Thế Sự
Ngô Thế Sự
3 years ago

Hay quá em ơi

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp quá …
Chúc mừng em gái nhé !

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Tuyệt lắm chị gái chúc chị trưa vui vẻ

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…lời thơ hay như nghe từng nhịp đập
trái tim yêu đang thức dục lời yêu
tóc pha xương tình vẫn trẻ tươi mầu
vẫn dào dạt như buổi đầu mới gặp…

hay lắm em ơi
cm em

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Ai nói già ko lãng mạn đâu chứ ha..ha..ha…Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Vũ Điệp
Vũ Điệp
3 years ago

Hay tuyệt vời em ạ.

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
3 years ago

Bài thơ hay

Vũ Hải Đăng
Vũ Hải Đăng
3 years ago

thơ hay quá đi

Tâm Lương
Tâm Lương
3 years ago

Hay lắm bạn ơi.

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Hay quá chị yêu quý ạk

Phuong Hoang
Phuong Hoang
3 years ago

Rất hay bạn

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Chúc mừng chị iu thơ hay lắm ạ

Hải Đăng
Hải Đăng
3 years ago

TUYÊT BÚT THƠ HAY ẢNH ĐẸP

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Tuyệt vời.. PM..

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay đẹp…..

N Singh
N Singh
3 years ago

Chào buổi sáng bà chủ

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
3 years ago

Thơ rất hay!hình ảnh cô gái với những đoá hoa vào thu lãng mạn đáng yêu làm sao

Scroll to Top