Bài Thơ: DẤU YÊU ! (Tác giả: Lê Hoàng)

DẤU YÊU !
Thơ: Lê Hoàng

Ta nàng trao một chút duyên
Duyên nồng tình thắm thuyền quyên mặn mà
Mà này cách trở vời xa
Xa xôi nỗi nhớ mượn thơ gửi vào

Vào nơi kỷ niệm úa màu
Màu yêu anh ghép ngọt ngào tình thơ
Thơ em tẩm nỗi mong chờ
Chờ nhau để nhận hững hờ đau thương

Thương nhiều để dạ vấn vương
Vương mang một thủa cùng trường sánh đôi
Đôi ta thổn thức bồi hồi
Hồi trong ký ức khung trời mộng mơ

Mơ ngày tằm nhả dây tơ
Tơ lòng kết chặt tình khờ người ơi
Ơi nàng tim ấm mềm môi
Môi hồng ngào ngọt muôn đời mãi yêu

Yêu nhau sớm sớm chiều chiều
Chiều xuân hoa nở đẹp phiêu sắc vàng
Vàng màu rực rỡ đa mang
Mang vào bể nhớ lại càng thiết tha.

Tha phương nàng có nhớ nhà
Nhà quê anh ngóng.. mẹ cha vẫn chờ
Chờ ngày đẹp mộng nên thơ
Thơ tình yêu dấu đôi bờ tương tư

Ps : đồng sáng tác
Lê Hoàng , Thanh Liễu , Lam T Huynh , Truc Thanh , Bảo Vi Lê

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Thanh Thao Duong
Thanh Thao Duong
6 years ago

Hay ạ

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Hay quá iu ơi

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Áp cú hay quá anh

Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

thơ hay nhé em

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay quá anh ơi ảnh đẹp đêm về luôn vui yt hp nhé anh

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

LH chân thành cảm ơn cả nhà ạ !
Nguyen Việt Chiến
Thanh Thao Duong
Helen Cao
Chị Tu Truong
Chị Nga Huyền Nguyễn
Anh Phú Sĩ
Anh Lê Thành
Vân Nguyễn
Xuyến Chi
Chị Trung Nguyen
Nữ Hoàng Mê Cung
Em gái Đặng Mai Diệu Linh
Lê Quỳnhhương

Trần Kinh Thượng
Trần Kinh Thượng
6 years ago

ko biết giữ ráng chịu ..kkk…

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Muốn làm cái thể thơ này quá .

Scroll to Top