Bài Thơ: ĐÂU PHẢI CÓ NIỀM ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÂU PHẢI CÓ NIỀM ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÂU PHẢI CÓ NIỀM ĐAU
Thơ: Tùng Trần

Có những người lặng lẽ bước ngang qua
Nhưng để lại cho ta nhiều trăn trở
Dẫu đôi lần dặn mình thôi mong nhớ
Cho canh dài không nức nở bi ai

Đừng trông chờ lời gió thoảng mây bay
Cứ vô tư cùng tháng ngày kế kiếp
Nếu không vui thì cần chi gượng ép
Rồi lạnh lùng đóng khép cửa con tim

Vốn dĩ đời đâu đầy đủ ấm êm
Mà xót xa cho mi rèm ướt lã
Ai đã sống mà chưa từng vấp ngã
Thì tại sao buồn bã với u hoài

Hãy vì mình nghĩ đến một ngày mai
Cùng những thứ đang cận kề tồn tại
Đừng yếu mềm để nhận lời thương hại
Cuộc đời này đâu phải có niềm đau

17/09/2017

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hoa
Nguyễn Hoa
6 years ago

Thơ buồn nhưng càng buồn càng hay em trai a

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Thơ buồn nhưng hay và thực tế

Tuyet Huynh
Tuyet Huynh
6 years ago

Hay lắm

Ngoc Le
Ngoc Le
6 years ago

hay pan

杜玄貞
杜玄貞
6 years ago

Hãy vì mình nghĩ đến một ngày mai
Cùng những thứ đang cận kề tồn tại
Đừng yếu mềm để nhận lời thương hại
Cuộc đời này đâu phải có niềm đau…. Hay lắm anh trai ạ

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất hay bạn à
Tung Tran
Chúc vui vẻ hp nhé .

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc lắm bạn ạ. Chúc bạn tối vvhp nha.

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay lắm bạn ak

Ngọc Bình
Ngọc Bình
6 years ago

Hay

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Thơ hay quá chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
6 years ago

Cố lên rồi mọi chuyện sẽ ổn..?

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Rất hay bạn

Scroll to Top