Bài Thơ: DẤU LẶNG TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DẤU LẶNG TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

DẤU LẶNG TÌNH
Thơ: Phú Sĩ

Dấu lặng tình của một thời thương nhớ
Chẳng thể nào vụn vỡ giữa khuôn lời
Cũng như trời còn những đám mưa rơi
Kỷ niệm xưa muôn đời còn vọng mãi

Đĩa nhạc mới dẫu cung say trầm bổng
Xóa làm sao vần thơ cũ trong lòng
Dẫu tan vào khoảng vắng chốn hư không
Có quên được những thăng trầm ảo mộng

Dấu lặng tình có những dòng ký ức
Có chân tình tiềm thức chẳng nhạt phai
Có nỗi đau gặm nhắm những đêm dài
Đâu chỉ có những niềm vui ân ái

Đời vẫn đúng còn ta luôn sai mãi
Dấu lặng đời cứ như thế mà trôi
Ta về miền cát bụi của cuộc đời
Còn hắt hiu ẩn trong làn sương khói

Đã là thế thì thôi đừng tìm lối
Cố lãng quên những khoảng lặng bên đời
Hãy tìm về với nỗi nhớ bờ môi
Giữ cho nhau cuộc tình nào đã vội

Hoài niệm cũ của một thời nông nỗi
Là ngọt ngào cứ tiếp nối người ơi
Đã qua rồi những mảnh vỡ đơn côi
Dệt ân tình cho nhau lần sau cuối

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!phía sau dấu lặng đời là bão tố phải không em?

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Hay lắm!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em .

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

.DẤU YÊU

Ta để hồn bay tận cuối trời
Giận đời lêu lỏng chẳng đầy vơi
Từng cơn sóng giật thuyền tơi tả
Bến đổ đâu rồi lá vẫn rơi

Chốn cũ thuyền neo gió thổi mây
Chiều rơi rớt lại chút hơi ngày
Sương mù vội vã giăng choàng bến
Nỗi nhớ còn mang tận chốn này

Ta chẳng mơ hoài đến sáng mai
Thả hồn thơ thẩn chốn thiên thai
Để rồi vẫn thấy mình đơn độc
Nỗi nhớ sao còn mãi vác vai

Ta viết bài thơ nỗi dấu yêu
Buồn bay theo gió khóc trong chiều
Trôi về một thoáng tình xưa cũ
Một chút phủ phàng gợi dấu yêu

Vh 26.06.16

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ rất hay Phú Sĩ??

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Cảm nhận áng thơ – ôi … xuất sắc.Khó diễn tả bằng vài lời lắm.

Đako Nhím
Đako Nhím
7 years ago

Thơ hay quá anh ak, chúc anh một ngày an vui nhé

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Dấu lặng im không vô tình muôn thuở
Mà chỉ trầm lắng xuống đắm say Dòng sông kia mặt nước dịu êm đầy
Nơi ít sóng là nơi sâu thẳm nhất…
Chúc Phú Sĩ vui hạnh phúc nha Nàng thơ..

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Hay tuyệt

Chấn Hưng
Chấn Hưng
7 years ago

Đọc thơ Phú Sĩ thì tuyệt vời lắm

Trí Tâm
Trí Tâm
7 years ago

Hay quá dị ta ! Không like là lỗi đạo kkkk

Scroll to Top