Bài Thơ: DẤU CHÂN TRÊN CÁT (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: DẤU CHÂN TRÊN CÁT (Tác giả: Hoàng Lan)

DẤU CHÂN TRÊN CÁT
Thơ: Hoàng Lan

Anh tìm em, em dõi theo người khác
Biển cũng buồn mặn chát phải không anh?
Duyên phận buồn anh ơi thật mong manh
Em hiểu được tấm lòng anh biển cả

Anh trách em gói mình trong đơn giá
Sợ anh buồn, sợ sóng cả lòng em
Dấu chân em in bờ cát sóng dìm
Nhưng anh ơi, em vẫn tìm trên cát

Anh dõi theo bóng hình em tim nát
Em mỏi mòn sóng hát tận khơi xa
Đừng trách em, đừng trách nữa anh nha
Cũng đừng buồn tình phôi pha làn gió

Nếu một ngày sóng biển không còn vỗ
Em trở về với bến đỗ không anh
Dấu chân xưa sóng phả lấp thôi đành
Em sẽ lại tìm dấu chân trên cát…!

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

( Nếu một ngày ….dấu chân trên cát ) Rất hay …tuyệt vời

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Hay lắm em gái iu!

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Thơ hay.. cảm xúc lắng đọng..

Thuong Hưu
Thuong Hưu
7 years ago

Thơ rất hay em….Cảm xúc lắm thôi.chúc em giấc ngũ ngon hi…

An Phú
An Phú
7 years ago

Thơ hay quá, chúc em cuối tuân vv nhé!

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

“Anh tìm em, em dõi theo người khác”
Vậy là cháu tệ quá!

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
7 years ago

Hay lắm hl.dảu biết rằng ấy rất đổi thương em..nhưng ấy ơi.e thương người khác rồi..mong ấy đừng trách em ấy nhé..bởi em nào ngăn nổi trái tim em….

Le Quyen Tran
Le Quyen Tran
7 years ago

Hay lắm HL

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Hay lắm e gái

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Anh trông em,em mãi trông người khác.
Anh như dã tràng xe cát chẳng ích chi.
Anh lo em sẽ lỡ mất xuân thì.
Anh đứng đợi,một khi em mỏi bước.!

Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Thủy
7 years ago

Thơ tuy buồn nhưng rất hay bạn ah.hj

Trần Mạnh Tiến
Trần Mạnh Tiến
7 years ago

Thơ hay Hình đẹp

Scroll to Top