Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐẤT NƯỚC
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đất nước tôi trải dài hình chữ S
Hồn núi non riêng nét rất Việt Nam
Tỏa vùng trời xanh ngắt một màu lam
Có biển cả, đất chàm, và sông rộng

Bốn nghìn năm đã trải bao biến động
Vẫn hiên ngang nòi giống của Tiên, Rồng
Ngọn đuốc thiêng soi Tổ Quốc thành đồng
Từ Cà Mau…Sông Hồng…Ra Móng Cái

Đất nước tôi, những con người thân ái
Yêu hòa bình, yêu hai chữ Tự Do
Khó khăn còn, dẫu lắm những cam go
Tình yêu nước vẫn lo, xây dựng nước…

Những cánh đồng trải lúa non xanh mướt
Những rừng tràm, rừng đước vút trời xa
Dòng Cửu Long con sóng nước bao la
Bồi mảnh đất phù sa vun tươi tốt

Vùng đá sỏi nắng tràn thiêu lửa đốt
Lũ lụt qua, gió hốt cả trời phang
Dãy Trường Sơn biển, núi vẫn hiên ngang
Nuôi chí lớn danh vàng người kiệt xuất

Tự hào thay bao hồn thiêng bất khuất
Giữ non sông, mảnh đất xứ Bắc Hà
Máu Điện Biên xưa thắm cánh rừng già
Cho đất Mẹ nay là niềm kiêu hãnh

Ôi ! Việt Nam ! Đã từng khi xẻ mảnh
Vẫn bền gan vững mạnh chí rồng thiêng
Hồn Cha, Ông tấm gương sáng trung kiên
Đời con cháu giữ yên bền bờ cõi

Tự hào thay, những con người tài giỏi
Gánh giang sơn chẳng mỏi chí hùng anh
Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị mãi xanh
Lý Bí, Ngô Quyền…Danh thơm sáng rọi

Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành vang dội
Khí hào hùng, đầu đội cả giang san
Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt trung can
Trần Nhân Tông, công vàng bình thiên hạ

Hưng Đạo Vương, muôn đời ghi tạc dạ
Vị tướng tài đánh hạ giặc Nguyên, Mông
Lê Thái Tổ khởi nghĩa lập chiến công
Người lỗi lạc bên ông là Nguyễn Trãi

Vua Quang Trung, người anh hùng áo vải
Đánh quân Xiêm kinh hãi chẳng đường về
Hồ Chí Minh cứu nước trọn lời thề
Vang thế giới bốn bề lời tôn kính

Mãi ơn sâu với muôn nghìn người lính
Đem máu xương khẳng định một lời nguyền
Ngàn năm sau quyết giữ mãi chủ quyền
Ôi ! Tổ Quốc ! Linh thiêng… Ôi ! Tổ Quốc !!!

BÁCH TÙNG VŨ 23/10/2017.

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
An Quan Le
An Quan Le
6 years ago

Chúc mừng thi sĩ Bách Tùng Vũ có nhiều bài thơ rất hay & ý nghĩa! LQ xin góp vài câu :
TRƯỜNG TỒN.
* * * * *
Mặt trời rực rỡ hào quang,
Thế gian Cờ đỏ Sao vàng thuận Thiên.
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen,
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ!”
Vinh quang Hà Nội thủ đô,
Rồng bay tỏa sáng cơ đồ nước Nam!
Việt Nam đất nước mãi xuân,
Dáng hình chữ S vô ngần đẹp xinh!
Nhân dân quí chuộng hòa bình,
Bang giao hữu nghị, nghĩa tình thâm sâu!
Sánh vai Thế giới toàn cầu,
Trường tồn vĩnh viễn, dài lâu, vững bền!
Tp. Mỹ Tho, 12/01/2016.
THANH PHƯƠNG.

Hong To
Hong To
6 years ago

5ho hay day hao khi cua nuoc
Vn minh

Dư Nhàn
Dư Nhàn
6 years ago

Đọc thơ hiểu hết đất mình
Người làm thơ đó thấu tình làm sao
Viết bao trang sử hào hùng
Bao miền đất việt con rồng cháu tiên
Người con đất việt rất hiền
Gửi vào câu chữ gắn liền non sông
Trải dài chữ s v n
Non sông nước việt tuyệt vời bạn ơi

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ hay mà cảnh cũng đẹp nữa

Triệu Thị Bích Vân
Triệu Thị Bích Vân
6 years ago

Tuyệt vời. Chúc em nhà thỏ trẻ

Mercury Chung Lê
Mercury Chung Lê
6 years ago

Tuyệt vời đất nước tôi ơi.

Phu Truong
Phu Truong
6 years ago

Quả là trong thơ có sử, trong sử nức lời thơ em à!!

Nguyễn Thị Liên Hương
Nguyễn Thị Liên Hương
6 years ago

Hay lắm em ạ. Rất ý nghĩa

Quy Tran
Quy Tran
6 years ago

Ai là người hà nội gốc thì thật vui nhỉ? Khi có hậu duệ của tố hữu ca ngọi hà nội?

Gái Lê
Gái Lê
6 years ago

Bài này phải chia sẻ thôi! Khi dạy về đất nước : có cái “rủ bùn đứng dậy sáng loà” của Nguyễn Đình Thi, có cái giản dị như trong lời mẹ kể của NKĐ, của những anh hùng làm nên chiến công hiển hách của BTV, theo đó còn cả vẻ đẹp trù phú, mênh mông… Của cả những con người tốt bụng, yêu đời như chúng ta… He… Ha….

Minh Hà Ngọc
Minh Hà Ngọc
6 years ago

Viêt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn…
Thật đẹp và tuyệt vời cháu ơi !

Trần Công Khang
Trần Công Khang
6 years ago

Tổ quốc tôi bốn ngàn năm vẫn thế
Mãi cần cù, bất khuất, thủy trung….

Nguyễn Mai Hồng
Nguyễn Mai Hồng
6 years ago

Tuyệt vời.

Lan Huynh
Lan Huynh
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời ,em giỏi thật, chị rất ngưỡng mộ em nha

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
6 years ago

Thơ hay quá em hình tuyệt vời

Việt Hùng
Việt Hùng
6 years ago

Thơ của BTV luôn có sức lôi cuốn mãnh liệt, làm cho người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lời văn thâm thuý sâu sắc với kiến thức hiểu biết mênh mông, rồi đây sẽ lưu truyền xếp vào tên tuổi với các nhà thơ hiện đại trong sách giáo khoa của Việt Nam , tôi tin là như thế

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Bách Tùng Vũ thật khéo léo khi khắc hoạ lại phần nào về lịch sử nước nhà bằng một bài thơ hay .
Chúc BTV mọi điều tốt đẹp nhất nhé !

Biển Lặng Ấu Thơ
Biển Lặng Ấu Thơ
6 years ago

Hay đây cam suc

Trần Văn Lam
Trần Văn Lam
6 years ago

Thơ rất hay, ảnh rất đẹp !Chúc mừng Bách Tùng Vũ !

Thuylanh Tran
Thuylanh Tran
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt. Chúc mừng em Bách Tùng Vũ!

Chanh Map
Chanh Map
6 years ago

TUYỆT VỜI.
NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT LÀ ĐÂY.
GHÉP VẦN CHỌN CHỮ RA BÀI THƠ HAY.
THÔNG THẠO SỬ SÁCH QUÁ TÀI.
THƠ VĂN QUÁ TUYỆT KHÔNG AI SÁNH BẰNG.

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Bài thơ thật hay, thật cảm xúc niềm tự hào dân tộc!
Chúc BTV sk hp và có nhiều niềm vui!

Thơ Trần Thị
Thơ Trần Thị
6 years ago

Thơ hay ảnh tuyệt đẹp, chị chúc em luôn vui khỏe hp bình yên và vạn sự cát tường !!!

Trần Thúy Loan
Trần Thúy Loan
6 years ago

Trên cả tuyệt vời Em ơi .
Đọc thơ Em , tình yêu quê hương đất nước và lòng tri ân với những Người có công đánh giặc, gìn giữ Đất nước mình của mọi người càng nhiều hơn lên Em à !

Thơ Trần Thị
Thơ Trần Thị
6 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp tuyệt vời. !!!

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Tuyệt quá Bách Tùng Vũ

Lan Mai
Lan Mai
6 years ago

Bài thơ rất có ý nghĩa
Cảnh rất thú vị
Chúc vui vẻ nhé

Nơi Chốn Bình Yên
Nơi Chốn Bình Yên
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi ! Thật tuyệt vời em không còn lời để khen thêm nữa . Em chúc anh thật nhiều sức khỏe và công tác tốt nhé chúc anh thành công.

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Ôi to Ta yêu như màu thịt như mẹ cha Ta nhu vợ như chồng

Thanh Nguyễn
Thanh Nguyễn
6 years ago

Hay

Vinny Ho
Vinny Ho
6 years ago

【Keyword : youtube truyền thuyết Hiên Viên Đại Đế 】- https://m.youtube.com/watch?v=TDq5gxPRrVU

Khaly Cham
Khaly Cham
6 years ago

đất chàm. có phải là danh từ riêng kg bạn trẻ?

Nhi Tran Văn
Nhi Tran Văn
6 years ago

Thơ hay nhưng mình cảm thấy tứ thơ chưa liền một mach
Từ ngữ chưa được chu chỉnh
Không cần viết nhiều vội, viết ít nhưng chất lượng cao đọc giả hàng triệu người thế hệ nào cũng thích cũng nhớ thế mới để đời
Mấy lời mộc mạc chân thành nếu làm bạn không vui xin được lượng thứ
Xin cảm ơn nhiều

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Hay tùng à .chú thích nhất .câu hồ chí minh cướu nước trọn lời thề .

Xuân Thủy
Xuân Thủy
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt chúc mừng em

Phạm Tỉnh
Phạm Tỉnh
6 years ago

Rất hay và tự hào vì bạn. Đọc thơ của bạn Tôi lại thấy yêu và tự hào về Tổ Quốc hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều

Nhài Vũ
Nhài Vũ
6 years ago

Thơ hay chúc tác giả buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
6 years ago

Thơ hay phong cảnh của đất nước đep tuyệt vời cô chúc mừng cháu nhé chúc cháu ngày mới an lành vui vẻ hp

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
5 years ago

Thơ hay em đúng là người việt nam, dân ta nên biết sử ta

Ngô LyLy
Ngô LyLy
5 years ago

Thơ em hay lắm em , rất tuyệt !

Lê Mai
Lê Mai
5 years ago

hay tuyệt em ạ

Kim Pham
Kim Pham
4 years ago

Tuyệt quá em ơi

Scroll to Top