Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC QUÊ MÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC QUÊ MÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐẤT NƯỚC QUÊ MÌNH
Thơ: Phú Sĩ

Đất nước quê mình lịch sử bốn ngàn năm
Những khúc quân hành vẫn ngân vang trong gió
Bầu trời bình yên thắm bao dòng máu đỏ
Những đứa con yêu ngày đó chẳng quay về

Đất nước quê mình lịch sử vẫn còn ghi
Mỗi dấu chân đi gói hành trang vạn lý
Đồng đội bên nhau những ân tình tri kỷ
Nỗi nhớ tình yêu năm tháng vẫn vẹn gìn

Đất nước quê mình tưởng nhớ cuộc trường chinh
Mãi mãi tuổi hai mươi tạo nên hình của nước
Những mái đầu xanh còn chưa vui hẹn ước
Gửi lại quê hương non nước trái tim hồng

Đất nước quê mình còn đó những ước mong
Những bàn tay chung góp xây đời khát vọng
Tuổi trẻ hôm nay nối tiếp trang truyền thống
Để quê hương mình mãi mãi vọng lời ca

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Rất hay

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Quê hương…Đất nước
Khúc quân hành ca
Hay lắm em

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Bài thơ hay mang tính nhân văn cao xin chúc mừng PS…

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Bài thơ thật hay

Tùng Vũ
Tùng Vũ
6 years ago

Cảm ơn tác giả chia sẻ bài thơ hay về đất nước.

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Thơ hay lắm
Chúc em vui vẻ

Chu Văn Vũ
Chu Văn Vũ
6 years ago

Thơ PS bài nào cũng tuyệt vời.

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Mãi mãi tuổi hai mươi tạo nên hình của nước …!
– Đọc bài thơ thêm tự hào về cha ông đã hy sinh để bảo vệ đất mẹ Việt Nam!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời chị iu ơi

Huong Thu Nguyen
Huong Thu Nguyen
6 years ago

Hay ý nghĩa lắm em

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Tài thật đấy

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Rất tuyệt vời chị ơi

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay tuyệt vời bạn ạ !

Song Toàn
Song Toàn
6 years ago

Bài thơ thật hay ! Cảm xúc thật nhiều về đất nước , tháng 7 toàn dân kỷ niệm ngày Thương binh – liệt sỹ !!!

Hiến Chiêu
Hiến Chiêu
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyễn Trọng Thức
Nguyễn Trọng Thức
6 years ago

Hay wuá pà

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá – những vần thơ thật hào hùng em.

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Thơ em viết giống như bản hùng ca đất nước .Hay tuyệt quá em ạ

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Tuyệt tác hào khí lắm em

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm Phú Sỹ

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Đất nước quê mình đẹp lắm phải không em?
mà tha thiết câu thơ em viết
Bao tuổi hai mươi đã đi qua khốc liệt
Để tư do ngăn ngắt lộng trời xanh
Anh cũng yêu thăm thẳm quê mình
Yêu cả bóng hình em sĩ ạ…

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Bài thơ rất hay có ý nghĩa rất hay… Chúc PS buổi tối vui ve hp nha

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ hay đến tuyệt vời
Cho đây gởi tới những lời ngợi ca

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Mấy ngày mình bận đi xa
Sao mà chẳng thấy ghé nhà anh Ru ?

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Nice

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm

Scroll to Top