Bài Thơ: DẠT DÀO HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

DẠT DÀO HỒN QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Con về quê thăm mẹ lúc ra giêng
Tết vừa qua chút bình yên xuân mới
Con vẫn biết mấy ngày qua mẹ đợi
Con trở về đón tết với người thân

Hoa đào thắm còn lác đác trước sân
Hoa mai vàng cũng lần khân chưa rụng
Hàng cau già vẫn vươn cao thẳng đứng
Biết con về cây cối cũng chờ mong

Cây vải sau vườn giờ đã trổ bông
Hoa nhiều lắm sau mùa đông băng giá
Tiếng chim chìa vôi núp sau tán lá
Bức tranh quê nhà khó tả ai ơi

Con trở về mang nỗi nhớ chơi vơi
Nhớ mẹ già cô đơn nơi xóm vắng
Nhớ tuổi thơ một thời đầu khét nắng
Bôn ba nửa đời vẫn chẳng thể quên

Nhớ tình khờ với cô gái nhà bên
Tại ông trời không xe duyên không thắm
Tuy cách xa nhưng vấn vương nhiều lắm
Chợt nghe dạt dào sâu thẳm hồn quê

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 14/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: DẠT DÀO HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: DẠT DÀO HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: DẠT DÀO HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Dạt dào cảm xúc em trai ạ

Tran Hai Au
Tran Hai Au
5 years ago

Hay quá a.

Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt
5 years ago

Chú về quê khi nào chú đi vào

Đinh Luong
Đinh Luong
5 years ago

KHÔN.
Ra giêng về nghỉ rãnh tàu xe.
Vừa là thăm mẹ vừa thăm quê.
Khí hậu đầu xuân không tả hết.
Bận nào ăn cũng thấy ngon ghê.

Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Thật xúc đông.

Ca Phe Dang
Ca Phe Dang
5 years ago

Hay lam anh a

Lê An
Lê An
5 years ago

Thơ thật cảm xúc, cảnh quê tg thật đẹp, nhìn cảnh gđ tg thật đầm ấm và sang trọng…

Hoan Le Pham
Hoan Le Pham
5 years ago

Ra Bắc thăm Bà và GĐ à anh Huân ! Chúc Bà và mọi thành viên trong GĐ an khang , mạnh khỏe nhé anh !!!

Scroll to Top