Bài Thơ: DANG DỞ NỬA VẦN THƠ. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DANG DỞ NỬA VẦN THƠ. (Tác giả: Mạc Phương)

DANG DỞ NỬA VẦN THƠ.
Thơ: Mạc Phương

Em muốn viết nốt vần thơ dang dở.
Đẫm u sầu giọt lệ đắng cuối thu.
Con đường mơ văng vẳng tiếng chim gù.
Nơi phố nhỏ vạt nắng nghiêng rón rén.

Câu thơ buồn ươm nụ yêu nghèn nghẹn.
Không gian tình tĩnh lặng giữa hoàng hôn.
Bụi thời gian rêu mờ phủ tâm hồn.
Trên vòm lá u hoài loang chiều biếc.

Dấu yêu ơi anh có còn nuối tiếc.
Khung trời yêu còn réo rắt ngân nga.
Trên lối cũ bông may vẫn đậm đà.
Lệ rưng rức nhớ hoài người lữ thứ.

Chiều thu buồn gió thẫn thờ ủ rũ.
Mây ngẩn ngơ che sợi nắng năm xưa.
Dòng kí ức lưu dấu buổi đón đưa.
Vẫn còn đây hoa may chưa rơi rụng.

Ước một lần về bên anh làm nũng.
Gục mái đầu đã điểm nét pha sương.
Gửi lời yêu lời nhớ những con đường.
Mùa thu cũ vẫn sậm màu thương nhớ.

BLT 7/9/2016
Ảnh : internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
7 years ago

Thơ viết hay lắm. Trước hết, E đã tạo ra bài thơ và hình minh họa hòa quyện làm một. Đọc thơ không ngắm hình minh họa thì chưa gọi là thưởng thức và ngược lại. Thứ hai là câu từ uyển chuyển, ý nghĩa thâm sâu. Nội dung thơ đọc dạt dào cảm xúc. Buồn nhưng không rơi lệ. Có lẽ tôi đã trở thành người đọc thường xuyên trang thơ của bạn trên fb từ lúc nào không hay. Cám ơn vì nội dung bài thơ và cả hình minh họa giàu tính nhân văn của E.

Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
7 years ago

Cho anh chắp bút nối lại những vần thơ..
Vần yêu thương nỗi hai đầu xa nhó.
Thời gian dài vương vấn đường tơ.
Xích lại gần những đêm dài mất ngú.
Vần thơ sợi thương anh reo hạt gi
Sợi nhớ đầm chồi kết trái thơm.
Mùa thu hoạch.hạnh phúc ta vun.

Để tình ta luôn luôn nồng thắm.
Để ngày dài không còn chống vắng.
Trái chín đầu cành mầm hạnh phúc ta ươm.
Anh viết nốt cần thơ.nối chữ yêu thương

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hay quá

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Em gái hay nhưng buồn quá có một chút gì đó vương mang

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá bạn

Nguyễn Lợi
Nguyễn Lợi
7 years ago

tho hay hinh đep ..buoi chieu ngay moi anh chuc em v ve an lanh nhe

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

..thơ càng ngày càng…hay.

Nguyễn Khắc Sự
Nguyễn Khắc Sự
7 years ago

Tho hay , nguoi xinh tuyet Dep .

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay sâu lắng quá bạn.

Le Thi Nho
Le Thi Nho
7 years ago

Thơ hay chúc buổi tối vui vẻ

Loc Huynh
Loc Huynh
7 years ago

Mùa thu củ vẩn sậm màu thương nhớ
Em biết anh chẳng trở lại bao giờ
Một người đi hai cuộc đời xa vắng
Mùa thu ơi ! Tôi vẩn mãi nhớ người

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Em buôi tôi vui ve anh hay hat bai cua ngoc Son ru lua vang trang ne .

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Ký ức tình yêu thật khó phai mờ!Bài thơ tình thật cảm động và lãng mạn.Rất hay BLT ạ!

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
7 years ago

Lệ rưng rức nhớ người facebook?

Son Vo
Son Vo
7 years ago

8

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Rất tuyệt .Chúc Bằng lăng Tím luôn vui vẻ.

Hảo Thanh
Hảo Thanh
7 years ago

Thơ rất hay và hình thì rất đẹp

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Ước một lần về bên anh làm nũng.
Gục mái đầu đã điểm nét pha sương.Hay lắm em à,chúc em buổi tối vv.

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

hay quá

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Tuyệt vời

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Bằng lăng ơi lời thơ nghe buồn quá.
Như nổi lòng vương vấn một tình iêu.
Ước một lần kề vai anh làm nũng.
Chỉ vậy mà cũng thấy khó phải không?
Tình iêu thật giản dị của cô sơn nữ ! Chúc BLT thật vui nhé

Vu Thi Toan
Vu Thi Toan
7 years ago

Những vần thơ mang đầy tình liu luyến , tuy hơi buồn nhưng rất đúng với nhiều mối tình vẫn còn yêu mà lại phải chia tay

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Thơ hay

Hai Nguyenvv
Hai Nguyenvv
7 years ago

Cam on BNT voi nhung bai tho hay …net y ron tieng cuoi .

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thơ hay quá.chúc ngủ ngon.

Tiến Đợi
Tiến Đợi
7 years ago

Dấu yêu ơi anh có còn nuối tiếc..
Tiếng yêu thương còn văng vẳng thiết tha..

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Hay lắm BLT ơi

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất hay

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bâng Lang Tim buôi tôi vui ve tho hay lam .

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

..đẹp!

Nguyễn Khắc Sự
Nguyễn Khắc Sự
7 years ago

BLT oi em xinh lam , tho Em luc nao cung hay.

Minh Mùi
Minh Mùi
7 years ago

Ước được một lần sao mà khó thế
Thương nhau nhiều cũng chỉ để thương thôi..

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

NANG BEN THEM

Anh yeu nang Ben them rot nhe
Ca bau troi chua dung nỗi yeu Thường
Những then thung e then ngay xua
Da in dam sau vao ky uc
Anh tồn tho tỉnh yeu em tuyet dieu
La Vàng bay troi dang do vao Thu

* Mua thu yeu thuong.

Hai Nguyenvv
Hai Nguyenvv
7 years ago

A se viet tang e nhung loi tho viet do.
Ngot loi du tham dam giot le roi.
Doi nang len ngong tieng chim ve .
Ta le the buoc tung con pho
nho .
Ngop nang troi chay ca mai dau xanh .
Em y A tren tung trang giay nho.
De hon e dong mai loi thu ve …

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Chúc thứ bảy tràn đầy yêu thương và hạnh phúc

Hoa Nguyen Viet
Hoa Nguyen Viet
7 years ago

Tho hay quá

Phuong To
Phuong To
7 years ago

Hay quá. Buồn nhưng đây sâu lắng.

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Thơ dang do thi tim ngươi viet tép di

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Thơ hay lam LAY dong long ngươi đọc thơ cua be lam cho minh tro lai môt thôi thơ mộng ngay xua

Scroll to Top