Bài Thơ: ĐÀN LÊN PHÍM NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÀN LÊN PHÍM NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÀN LÊN PHÍM NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Đếm bước thời gian
Lang thang cung đàn nhớ
Gợi lại phím buồn mùa dĩ vãng về đây
Cơn gió thoảng qua gợi lại chút hương gầy
Đừng để yêu thương …
……. Tô vẽ bằng nỗi buồn mùi kỷ niệm
Đếm bước thời gian
Trên lối về màu tím
Nỗi nhớ vẫn đong đầy … ngọt lịm chút tình xa
Giọt nước bên thềm xoa dịu muộn phiền qua
Kỷ niệm anh ơi … đừng là đau thương mãi ….
Tiễn bước thời gian
Trên cung đường xa ngái …
Một thoáng quê hương cây lúa đượm tình nồng
Còn đó yêu thương biển hát khúc mây hồng
Hãy cười đi anh … những mùa trăng mong đợi …
Những nốt nhạc dài
Cho thời gian trôi mãi
Ai tấu cung sầu …nốt lặng vẫn còn ngân …
Ai bảo thời gian bao phủ lớp bụi trần …
Vẫn còn bên ta những mùa thương dĩ vãng…

THƠ PS
ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Tuyệt lắm chị

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay quá bạn a!

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep nhieu lam .bai tho rat hay .chuc ban buoi chieu tot lanh .

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

bài cực hay…..
nỗi nhớ vẫn đong đầy ngot lịm chut tình xa
kỷ niệm anh ơi…. đừng là đau thương mãi
hãy cười đi anh… những mà trăng mong đợi … thủ thỉ của tình yêu… niềm tin hy vọng

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

tăng quà nhe

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Anh Tran
Anh Tran
7 years ago

Chuc lanh.
Hehe

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất tuyệt vời!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em ạ.

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Tuyệt lắm em ơi!

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Phú sĩ bài thơ tuyệt lắm em ơi

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay hình đẹp quá đi thôi!

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt !

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

thơ thật hay mênh mang cung bật
thanh thoát dịu dàng mật ngọt thân tình chúc phú sĩ vạn niềm vui cảm ơn bạn

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM THI ẢNH RẤT TUYỆT ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY MỚI AN LÀNH

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Thật hay đấy Phú Sĩ.Nghe như em đang vừa hát vừa tấu bản nhạc tình buồn khắc khoải á.

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Tuyệt lắm em. Rất hay nhé.

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá em

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Hay lắm chị , chúc tối an vui ạ

Nguyễn Hữu Nghi
Nguyễn Hữu Nghi
7 years ago

Da diết lạnh se-giọt thu buồn lãng đãng
Mong một chiều về nơi đó đã có em.

Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
7 years ago

Hay bạn à

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay,Chuc mung ban

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ thật hay em à

Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Thö hay lăm Phú Sī. ,Chúc em luôn vui vě nhė !

Scroll to Top