Bài Thơ: DẶN DÒ THÁNG SÁU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DẶN DÒ THÁNG SÁU ! (Tác giả: Hồng Giang)

DẶN DÒ THÁNG SÁU !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tháng sáu rồi trời tuy hơi nắng nhạt.
Nhưng vẫn còn bỏng rát lắm Em ơi.
Cánh phượng buồn cứ lặng lẽ rơi rơi.
Ánh mắt ai đầy chơi vơi nhung nhớ.

Nhặt vần thơ Em kẹp vào trang vở.
Để tình mình dang dở lúc chia ly.
Cầm tay nhau mà chẳng nói điều gì.
Vòng tay lại ôm ghì như níu kéo.

Tháng sáu rồi nắng vẫn làm khô héo.
Cánh phượng hồng trêu ghẹo gió vờn bay.
Câu thơ tình làm ai đó đắm say.
Vẫn chảy dài theo tháng ngày xa cách.

Vần thơ đó xin Em đừng làm rách.
Kẻo ân tình trôi sạch bụi thời gian.
Ngọn đèn khuya chờ ai đó lụi tàn.
Đêm thanh vắng còn miên man chờ đợi.

Tháng sáu về xin Em đừng nghĩ ngợi.
Bởi tình mình ….
Còn vời vợi ….
Cách xa !
03/06/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Yen Vo
Yen Vo
3 years ago

Hay đến nao lòng Anh ơi ??

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Da diết-Dặn dò- Rồi lại níu kéo
Ngọt ngào iu lắm vần thơ
Anh Hồng Giang à

Đồng Ánh Liễu
Đồng Ánh Liễu
3 years ago

Dặn em à anh☺️

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Câu thơ tình làm ai đó đắm say
Vẫn chảy dài theo tháng ngày xa cách
Man mác buồn, nhưng rất đắm say
Thơ tình của HỒNG GIANG luôn chan chứa, mênh mông, như dòng sông chảy xiết không nguôi, mang dòng nước mát, mang phù xa tưới tẩm cho muôn ngàn hoa lá xanh tươi
Cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Gửi đến HỒNG GIANG niềm đam mê vô tận
Để HG viết tiếp trang thơ tình lãng mạn, dâng hiến cho đời bao vị ngọt yêu thương
Đêm ngon giấc nhé chàng

Scroll to Top