Bài Thơ: ĐAM MÊ. (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐAM MÊ. (Tác giả: Hồng Giang)

ĐAM MÊ.
Thơ: Hồng Giang

Có nhiều lúc mải mê tìm con chữ
Ghép thành vần tô đẹp những lời ca
Anh quên hết việc nhà em đã dặn
Cơm thì khê, con bỏ đói…khóc òa.

Có những lúc anh thả lời ong bướm
Mộng cùng hoa, say mãi với sông hồ
Khiến em giận…hờn ghen mà nổi nóng
Giữa chúng mình một con sóng vừa xô!

Anh không muốn trở thành chàng thi sĩ
Cũng chẳng mong khởi nghiệp giữa văn đàn
Chỉ đơn giản…là đam mê thú vị
Em hiểu rồi hãy để bão giông tan.

Chỉ đơn giản
đam mê tràn trong máu
Em chớ buồn…đừng để lệ ướt mi
Em hãy thử
đắm chìm trong vạt nắng
Thử lặng yên…nghe cơn gió thầm thì.

Em sẽ thấy những gì anh đã kể
Hãy thả hồn để cảm xúc bay cao!

PH. 16.01.17

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Hùng
Phạm Hùng
7 years ago

Lão ưi…???

Có những lúc anh thả lời ong bướm
Mộng cùng hoa, say mãi với (cô bồ)

Thùy Mai
Thùy Mai
7 years ago

Hay ,!

Nam Khánh
Nam Khánh
7 years ago

Sau vai nam ko gap gio ban linh cua chu lên dai qua luyên ơ nui nao thê

Scroll to Top