Bài Thơ: ĐẠI NGÀN VÀO ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐẠI NGÀN VÀO ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐẠI NGÀN VÀO ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Mùa đông của em
Nơi miền núi thẳm
Lưng đèo xa lắm
Vạn dặm đồi nương

Nẻo đường làng qua
Là đà mây trắng
Sương mờ lãng đãng
Năm tháng nhọc nhằn

Mùa đông mưa giăng
Lạnh lùng buốt giá
Buồn thương vất vả
Cuộc đời em xa

Khát vọng bài ca
Đại ngàn mãi hát
Đong đưa điệu nhạc
Man mác hương nồng

Nơi ấy mùa đông
Thương em chẳng ấm
Lệ lòng ướt đẫm
Nét mặt ngỡ ngàng

Mùa đông lang thang
Xin đừng băng lạnh
Cho đời hiu quạnh
Đại ngàn mong manh

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Hay quá Em Phú Sĩ

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay lắm nha bạn ! Tuyệt

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn mến ơi…!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay lắm em !

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Rất hay

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Bài hay lắm
Hiểu hêt nổi khó khăm của con người xứ núi …. Thời đông giá rét… Của tuổi thơ xứ núi….. Con nhiều bât khuất … Mong cuộc sống tốt…

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

Hay lắm em!

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ TUYỆT LẮM EM MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ hay Hình ảnh đẹp lắm bạn !
Chúc mừng bạn nhé,

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chúc buổi tối vui vẻ hp nhé

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thật hay buổi tối vui em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Mùa đông của em !
Không sợ cái lạnh .
Lội xuống dòng sông !
Bơi lặn một vòng
Tìm con cá chép
Đem về nấu canh…….

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Rất hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thơ hay lắm chị iu, ngày mới an lành vui vẻ nhé chị

Du Vân
Du Vân
7 years ago

Phú Sỹ
Hay lắm em , mùa đông của em nhiều thứ quá mà mùa đông của anh chỉ vẻn vẹn:
Mùa Đông của anh
Nương chè xanh thắm
Bướm đùa trong nắng
Cọ mở xoè ô
Mùa Đông của anh
Trên miền đất khô
Hăng say tần tảo
Đất bỗng chuyển mình
Nụ cừoi rất xinh
Trên từng khuôn mặt

Anh Tuan
Anh Tuan
7 years ago

Hay lắm ạ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

rất cảm động

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

hồn thơ thật đẹp
tình thơ ấm nồng
lời thơ thật tuyệt
chúc mừng cảm ơn

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt em gái ơi
Tối ngủ ngon giấc mơ đẹp em anh

Scroll to Top