ĐÃ THẾ TỪ NAY
Thơ: Thu Hà
Đã thế từ nay cứ mỉm cười ?
Ra đường trang điểm phấn son thôi ?
Quần áo là lượt thay màu mới
Mặc kệ ai cười cứ thế thôi.
Đã thế từ nay cứ yêu đời ?
Sầu bi khổ luỵ cũng thế thôi
Ai người thương xót thân ta nhỉ ?!
Chỉ khổ riêng mình, có biết không !
Đã thế từ nay sống một đời
Nhân tình thế thái chỉ riêng tôi
Vui đùa với gió, ngàn hoa lá ?
Cất tiếng hát ca thỏa tâm tình ?
Đã thế từ nay nghĩ một mình
Đừng nên chia sẻ chuyện linh tinh
Biết người, biết mặt, lòng đâu biết
Hãy để cho mình được Tĩnh Tâm ?
Thơ : Nguyễn Thu Hà
21/2/2017.
Tuyêt
Hay quá c ah
Hay lắm chị à
Thơ hay được đấy em
thơ hay quá chị ạ. không ngờ chị có tâm hồn thơ mộng thế đấy hay.
Lau khog gap em gai minh lam tho hay day
Tuyệt lắm chị ạ
Hay quá
Vô tư yêu đời cho cuộc sống thêm tươu tre
Hay quá c iu ạ
Bài thơ rất hay và có ý nghĩa! 4 câu thơ cuối đã nói lên, vì “sông có khúc,người có lúc” biết mặt nhưng không biết lòng là chỗ đấy, vì vậy từ nay ta hãy mìn cười để lòng tịnh tâm và vui mãi.hi
.
Chuẩn
Bài thơ hay qúa
Chuẩn luôn?