Bài Thơ: ĐÃ QUA RỒI … CÁI THUỞ NÓI YÊU THƯƠNG …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÃ QUA RỒI ... CÁI THUỞ NÓI YÊU THƯƠNG .... (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÃ QUA RỒI … CÁI THUỞ NÓI YÊU THƯƠNG ….
Thơ: Phú Sĩ

Biết qua rồi cái thuở nói yêu ai!
Thuở nồng say câu ân tình chưa dám ngỏ….
Nhớ dáng rụt rè … âm thầm yêu ngày đó…
Trách tại mình … thẩn thờ đến ngẩn ngơ…
Biết xa rồi … những năm tháng mộng mơ…
Em sang ngang…
Con đò yêu chưa trọn…
Em bỏ tôi… nửa dòng đời mãi ngóng,…
Gửi ân tình … lạnh lẽo cả bến sông ….
Trách chi em …
Vội bỏ bến… theo chồng …
Lục bình trôi con nước ròng nước lớn….
Trách chi em … ngày xưa câu hờn dỗi …
Bởi tại mình … chẳng chịu ngỏ lời thôi !
Biết qua rồi …
Chẳng thể trục vần xoay…
Hai lối rẽ … cuộc đời theo hai hướng …
Mình qua nhau … mỗi cuộc đời vay mượn…
Hạnh phúc đợi chờ …
… góc nhỏ trái tim yêu…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄ N

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt !

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ rất hay nha em

Lý Diệp
Lý Diệp
7 years ago

Buổi chiều vv em nhé

Kim Ngân
Kim Ngân
7 years ago

Mình không duyên nợ đừng chờ anh ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hồng Thu
Hồng Thu
7 years ago

Chiec thuyen de thuong qua a !

Uyên Ly Hoàng
Uyên Ly Hoàng
7 years ago

Đã qua rồi…Cái thuở rụt rè
Giờ còn em…anh không ngại ngần đâu nhé
Cầm cổ tay…sẵn sàng anh ôm chặt
Đem về nhà…trình với mẹ cha…
Đã qua rồi…Cái thuở mộng mơ
Nên bây giờ…anh yêu rất mãnh liệt
Chẳng để em…bỏ anh để theo chồng
Anh ước gì…quay lại thuở ngày xưa…
Em đùa chút anh Phú Sĩ nha. Chúc anh buổi chiều vui vẻ !

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Rẽ bước sang ngang phận má hồng
Non thề biển hẹn giữa dòng trông
Lời vương một thuở tràn thơ mộng
Ý tựa muôn ngày dạt khúc mong.
Chữ hiếu thuyền quyên hồn trải rộng
Câu tình lãng tử dạ cời hong
Bên người dệt lối tơ thắm lộng
Hạnh phúc thường là gạn lấy trong.

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm em!
Nhưng anh thấy vẫn chưa qua cái tuổi nói yêu thương.
Thấy mấy em đẹp đẹp, xinh xinh anh cũng muốn nói yêu thương quá trời lun.
Hì hì…

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Cảm ơn bạn Phú Sĩ rất nhiều thơ hay lắm

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Đã qua rồi cái thuở nói yêu thương ….

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Giờ tới thuở thể hiện bằng cảm nhận …

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Bằng cảm xúc trong lòng khi hưng phấn…… Bằng nhớ mong dù bận chuyện thường ngày…

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm nha

Phi Hung Vo
Phi Hung Vo
7 years ago

Xin cảm ơn TÁC GIA.
Một bài thơ rất hay

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Rất hay em ạ??

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Ngủ ngon chị nha…

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Ngay moi yeu thuong

Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
7 years ago

Rất hay,

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Tâm trango…

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm

Scroll to Top