Bài Thơ: ĐÃ LÂU RỒI CHẲNG THỂ VIẾT TÌNH THƠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÃ LÂU RỒI CHẲNG THỂ VIẾT TÌNH THƠ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÃ LÂU RỒI CHẲNG THỂ VIẾT TÌNH THƠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Đã lâu rồi chẳng thể viết tình thơ
Câu với chữ cứ thẫn thờ trốn chạy
Có phải chăng thu vẫn còn áy náy
Nên nhạt chiều run rẩy lá vàng rơi.

Hay bởi vì chúng mình vẫn đôi nơi
Hạt nắng muộn rã rời cong nỗi nhớ
Kéo cơn ngâu đem thu sầu trăn trở
Tháng tám còn dang dở chút tình xa.

Lời thì thầm em vừa nói hôm qua
Sao bỗng chốc nhạt nhoà như mây khói
Hoàng hôn buông ướt đẫm niềm mong mỏi
Cầu Ô buồn Chức Nữ gọi chàng Ngưu.

Có phải lâu rồi chẳng nói câu yêu
Nên chiều thu nặng trĩu điều khờ dại
Chiếc lá khô rơi xuống miền hoang hoải
Hỏi ai người khắc khoải ngóng trông ai.

Đã lâu rồi nỗi nhớ cứ giằng giai
Chiều thu muộn…
Chờ hoài…
Hình bóng ấy!
24/08/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hương
Thu Hương
3 years ago

Bài thơ hay lắm a ơi

Nguyễn Hữu Hồng
Nguyễn Hữu Hồng
3 years ago

Thơ gì mà cứ như lội trong bụng người ta vậy ♥️♥️♥️

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ hay nè?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Ngày mới với bài thơ hay quá a à

Võ Hoa
Võ Hoa
3 years ago

Bài thơ hay quá ạ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có phải lâu rồi chẳng nói câu yêu
Nên chiều thu nặng trĩu điều khờ dại
Chiếc lá khô rơi xuống miền hoang hoải
Hỏi ai người khắc khoải ngóng trông ai
Có phải thu về trong ai mê mải , quên câu yêu khờ dại mỗi chiều về , để lòng ai bao khắc khoải tái tê , để đêm về thầm gọi ai trong nhung nhớ
Rất êm đềm mà rất đắm say , bài thơ rất hay
Hồng Giang ơi… thơ của chàng ấm êm như hơi thở , như tình yêu anh thương nhớ đầy vơi , như mùa xuân hoa nở khắp đất trời , như sóng biển ngàn đời ôm bờ cát , như đại dương mãi dào dạt mênh mông
Đọc thơ Hồng Giang , từng câu , từng chữ xếp hàng đi vào nơi góc nhỏ con tim
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm , bài thơ rất hay , ai đọc rồi cũng thấy đắm say
Chúc cho trang thơ của thi sĩ Hồng Giang mãi mãi ngọt ngào yêu thương

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Thơ hay nồng nàn mà da diết lắm rất tuyệt vời chúc mùng tg nha .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Chờ hoài hay thiệt ý

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnđẹp chúc mừng em H G

Liễu GiaHân
Liễu GiaHân
3 years ago

Bài nào của tg cũng tuyệt vời .

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đả lâu rồi người chảng viết tình thơ
làm ai đó lòng luôn luôn nhgỉ ngợi
Có nhừnglúc sầu dâng lên vời vợi
ước chi mình chưa từng đọc nhửng vần thơ

Hong Lien
Hong Lien
3 years ago

Chẳng thể viết nhưng tứ thời tuôn chảy
Ôi Mùa Thu! Tình sử đã bao đời…

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Hay.

Nguyễn Hậu
Nguyễn Hậu
3 years ago

Thât tuyêt voi

Nguyễn Kim Oanhh
Nguyễn Kim Oanhh
3 years ago

Hay nè anh

Nguyễn Mùa Hè
Nguyễn Mùa Hè
3 years ago

Cảm ơn Tg

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay quá chừng tg nè

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Chúc mừng anh. Bài thơ rất hay anh ạ.?

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Hỏi ai người đang khắc khoải nhớ mong
Ai trộm ngó ai trông chờ đèn sáng
Và buồn bã nhìn tin nhắn không sang
Cho nỗi nhớ đeo mang vào nỗi nhớ…

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ tỷ tê thương nhơ . Đợi chờ. Nhắc nhở. Sao ma khiến ngươi phải suy nghi chạm đến con tim thổn thức thế chàng thơ hình đẹp quá . Hay tuyệt vơi thi sĩ ơi .

Juliet Phụng
Juliet Phụng
3 years ago

Hay tuyệt

Nguyễn Ngọc Tâm
Nguyễn Ngọc Tâm
3 years ago

Dọc thơ của Hồng Giang ko bỏ sót bài nào hay hay lắm thật tuyệt vời

Hoàng Thị ECử
Hoàng Thị ECử
3 years ago

Bạn làm thơ hay quá

Scroll to Top