Bài Thơ: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Thơ: Mạc Phương

Em tìm anh dọc chiều dài cột mốc
Chẳng xá gì những cơn lốc mùa ngâu
Chỉ để nắm tay nói nhỏ một câu
"Người dưng à…đã lâu mình không gặp."

Khi chúng mình đã dày công vun đắp
Mỗi mái nhà đầy ắp những niềm vui
Hà cớ chi phải tỏ rõ ngậm ngùi
Mà hãy cười để chôn vùi nỗi nhớ.

Mặc khoảng mênh mông khiến em run sợ
Đã yêu anh nên mắc nợ duyên tình
Luôn thấp thỏm từ lúc đón bình minh
Đến trưa chiều nghĩ linh tinh mọi thứ.

Mở phây là gửi đôi câu tình tự
Hằn nhớ nhung trong câu chữ vu vơ
Yêu nhiều lắm nhưng lại cứ giả vờ
Muốn giấu nhẹm nỗi ngẩn ngơ sâu thẳm.

Sáng mùa thu ánh mai hồng tươi thắm
Dìu dịu hương say đắm gửi trao nhau
Da diết nhớ nhưng chỉ nói một câu
" Người dưng à, đã lâu rồi không gặp."

MP 9/8/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Thơ rất hay.Chúc mừng em.

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

“Người dưng à đã lâu mình không gặp”
Em nơi này dồn dập nỗi nhớ mong….hihi
Thơ hay và mượt mà lắm tg

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm em

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị ak
Mùa Thu chúc chị ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hp nhé

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Thơ hay

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Chúc mừng!

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Tuyệt vời ông mặt trời luôn.
Chúc mừng tác giả người đẹp nhoa.

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
4 years ago

Hay lắm em ❤️?

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu ạ ảnh rất đẹp Mến chúc chị chiều thứ 6 yêu thương và hạnh phúc ngọt ngào nhé

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Bài thơ hay lắm em !
Chúc em luôn luôn vui khỏe nha.

Quên Lãng
Quên Lãng
4 years ago

Làm thế nào để đỡ nhớ người dưng…

Bạch Giang
Bạch Giang
4 years ago

Thơ hay ạ

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Tôn minh khát giọt mưa rơi
Nguyễn nhân khát của chùm ôi trên đời !
Khát thêm hai chữ tuyệt vời
Khát tim thật rộng nhét nhồi đức tâm
Khát nguời lãnh đạo có tầm khát đời no đủ, khát mâm cỗ đầy
Khát vợ luôn cứ hây hây
Khát bạn tri kỷ lên phây đời chờ
Khát yêu ra ngẩn vào ngơ
Khát đêm năm ngủ là mơ vợ đòi
Chạy cho toát cả mồ hôi
Đỡ chạy thể dục khỏe người khỏe ta
Được chạy được vợ khêu la
Sướng ơi là sướng,mệt mà vẫn vui
Tặng minh hai chữ tuyệt vời

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
4 years ago

Thơ hay.
Chúc mừng tg.

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Văn Thành Phú
Văn Thành Phú
4 years ago

Hay !

Đôn Mai
Đôn Mai
4 years ago

Bài thơ rất hay ngọt ngào quá em

Miên Trần
Miên Trần
4 years ago

Ảnh đẹp bài thơ rất hay em!

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon mơ đẹp bạn nhé

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc hình ảnh đẹp

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời

Nam Hoang
Nam Hoang
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tg nhé

Troi Vo
Troi Vo
4 years ago

Thơ hay lắm em

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
4 years ago

Lời thơ như lời thỏ thẻ của của cô gái quê ngọt ngào cùng nỗi nhớ. Nó nhẹ nhàng bình dị mà mênh mông yêu thương. Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc nhé

Thanh Đông
Thanh Đông
4 years ago

Đã lâu rồi anh không đến thăm em
Một người dưng được xem gần tri kỷ
Chuyện tình cảm anh thường hay tế nhị
Quẩn quanh nhiều địch để ý thì sao
Câu truyện yêu thật quá đỗi ngọt ngào
Chỉ nhớ mong làm sao mình có được
Giá bây giờ anh có một điều ước
Chắc chỉ là mình được ở chung nhà

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Rất khéo đúng là thi sĩ

Hùng Bui
Hùng Bui
4 years ago

Nhọt ngào quá E ơi

Trần Quang Vinh
Trần Quang Vinh
4 years ago

Cảm ơn Mạc Phương bài thơ quá hay

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ thật nhiều cảm xúc chúc mừng tác giả

Thao Tran Phuong
Thao Tran Phuong
4 years ago

Thơ hay quá

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay và dễ thương

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…mong cho sớm hai người gặp mặt
Đã lâu rồi chắc nhiều những hàn huyên
Nắm chặt tăy xây mộng ước chung tình
Thỏa ước nguyện trong bao ngày xa nhớ….

Nguyen Thoai
Nguyen Thoai
4 years ago

Chúc mừng tf rất tuyệt

Ngọc Mai
Ngọc Mai
4 years ago

Tuyêt quá c iu

Scroll to Top