ĐÀ LẠT THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em có lên thăm Đà Lạt tháng ba.
Ngắm anh đào khi mùa hoa đang nở.
Tháng ba ngất ngây nắng vàng rực rỡ.
Mai anh đào cho thành phố mộng mơ.
Hãy cùng anh ra quán cạnh bờ hồ.
Lơ đãng ngắm khói sương mờ than thở.
Hay hoà chung trong dòng người đi bộ.
Lên đồi Cù bên lối nhỏ thông reo.
Sang Trúc Lâm giờ đã có cáp treo.
Ngồi trên cao ta nhìn theo triền núi.
Có mây bay có hoa thơm bên suối.
Phút mặn nồng mình đắm đuối bên nhau.
Thung lũng tình yêu ta bước qua cầu.
Hoa bên hoa ôi sắc màu lộng lẫy.
Lên Cam Ly ta cùng nghe thác chảy.
Cho tâm hồn mình chợt thấy bâng khuâng.
Anh sẽ tặng em một bó hoa hồng.
Tự tay cắt chắc em không từ chối.
Tay trong tay ánh mắt nhìn bối rối.
Hạnh phúc này đâu cần nói gì thêm.
Thơ hay hình đẹp tuyệt vời.
Thơ hay
Hình ảnh đẹp
Bao giờ mình mới đc thăm Đà lạt dù k phải tháng ba Đọc thơ tác giả và nhìn hình anh mà đã thấy như mình đang đc ở Đà lạt rồi
Nếu đi đc mình sẽ cho cháu đi cùng
Thơ hay nhung đalat chua co. Hoa Anh đao.
Tuyệt đẹp nên thơ anh nhỉ
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.
Chúc anh cùng gia đình cuối tuần an vui,hạnh phúc!
Bài thơ hay quá…Huân ơi có về quê dự giỗ tổ?
Tho hay anh rat dep.
Thơ hay, cảnh vật, con người kết hợp hài hoà, rất sinh động và lãng mạng chúc anh một ngày bình an
Cảnh đẹp người còn đẹp hơn
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc tối thứ hai vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Đà Lạt mộng mơ!
Đ À L Ạ T M Ộ N G M Ơ
* * *
Tháng ba ! Đà lạt hoa đua nở !
Anh Đào hồng toả sáng lối đi !
Hoa quyện nắng thêm màu rực rỡ
Ngát hương thơm như níu chân người !
Em cùng anh tới Hồ Than Thở
Hai chúng mình ôn lại chuyện xưa
Ngắm sương mờ nhớ tình người cũ
Vượt cầu sang Thung Lũng Tình Yêu !
Rồi đùa nghịch ! Cùng nhau té nước
Thác Cam Ly ! Nước chảy diệu kỳ
Ôi ! Hạnh phúc trong ta trọn vẹn
Cuộc đời này ! Đẹp quá anh ơi
18/3/2018 bích vân
Một mối tình mộng mơ trong môt thành phố mơ mộng . Đó là ước muốn của bao người ! Bài viết rất hay !
Đà lạt mùa này đẹp quá anh Huân nhỉ???