Bài Thơ: ĐÀ LẠT NHỚ AI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT NHỚ AI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÀ LẠT NHỚ AI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh lại về thăm thành phố ngàn hoa
Mây giăng giăng hàng thông già còn đó
Trên đồi cao tiếng thì thầm trong gió
Con đường mòn hoa vẫn nở đợi ai

Trên cánh hoa còn đọng giọt sương mai
Như giọt lệ trên mắt nai ngày ấy
Thác Cam Ly đến bây giờ vẫn vậy
Khóc tình đầu tuổi mười bảy dở dang

Hồ Than Thở lặng lẽ đón thu sang
Đồi Mộng Mơ cánh bướm vàng tìm bạn
Thung lũng Tình Yêu cầu Tình lãng mạn
Cho anh nhớ về ngày tháng bên nhau

Mình anh lang thang chưa biết về đâu
Ai dẫn lối về tình đầu ngày trước
Trên đồi thông ta sánh vai cùng bước
Tuổi học trò mình mộng ước giản đơn

Rồi chia tay ta thương nhớ giận hờn
Đến bây giờ anh vẫn còn nuối tiếc
Anh về đây em ơi em có biết
Đà Lạt vẫn còn da diết nhớ em.

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thach Thảo
Thach Thảo
5 years ago

Hay quá a ạ

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Đà Lạt tái hiện trong thơ, hay quá anh. Nhớ Đà Lạt.

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Trên đồi cao tiếng thì thầm trong gió :rất hay

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Bài thơ mê ly quá!

Scroll to Top