Bài Thơ: ĐÀ LẠT MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÀ LẠT MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh lên thăm Đà Lạt lúc vào thu
Phố núi quanh co mây mù lãng đãng
Trời se lạnh đã cuối rồi tháng tám
Bên con đường mòn lãng mạn đầy hoa

Đồi An Sơn nằm bên cạnh Dinh Ba
Những ngôi biệt thự hiền hoà trong nắng
Trên đồi cao dãy vi la màu trắng
Ta ngắm nhìn thành phố vắng sau lưng

Em còn nhớ không cô bé người dưng
Hồ Than Thở ta đã từng chung bước
Trong quán Pen se ngắm nhìn hồ nước
Hai đứa mình cùng mộng ước chung đôi

Tay trong tay chân ta bước lên đồi
Thung lũng tình yêu một thời để nhớ
Thiền viện Trúc Lâm bốn mùa hoa nở
Hồ Tuyền Lâm sóng vỗ gió bao la

Kỷ niệm xưa giờ đây đã phôi pha
Mối tình cũ chỉ còn là dĩ vãng
Những ký ức nhạt nhoà theo ngày tháng
Duyên không thành mình làm bạn nghe em.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Nhất anh rùi hjj… chúc anh buổi trưa vv nhé.

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Đà Lạt mộng mơ!

Huong Mai
Huong Mai
5 years ago

Đẹp quá anh

Mui Tran
Mui Tran
5 years ago

Thơ hay cảnh rất đẹp em ạ

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Thơ rất hay,ảnh tuyệt đẹp

Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Cảm ơn nhà thơ!Đất nước mình cũng thật là đẹp,chắc chắn một ngày không xa sẽ về quê hương,đi du lịch Đà Lạt để nhấm nhi từng câu thơ của nhà thơ bênĐa Lạt vừa đẹp vừa thơ mộng

Kiêu Hương
Kiêu Hương
5 years ago

Đà Lạt đẹp quá anh ơi.

Scroll to Top