Bài Thơ: ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN
Thơ: Bảo Châu

Nay em lại về thăm Đà Lạt yêu
Ngắm hoàng hôn liêu xiêu chiều buông thả
Trong gió ngả tia nắng vàng vội vã
Khuất sau đồi trả lại ánh trăng treo

Thả bước chân say ngắm cảnh núi đèo
Nghe rì rào tiếng gió reo dào dạt
Tỏa quanh đây mùi hương vương ngào ngạt
Của núi rừng Đà Lạt rất mộng mơ

Em về đây tay nâng viết vần thơ
Gởi về anh bến bờ em yêu mến
Bao lâu rồi đôi mình chưa kịp đến
Giờ hiện về như quyện giấc mơ xưa

Tiếng thông reo yêu thương lắm cho vừa
Trải lòng mình lưa thưa mưa Đà Lạt
Nhẹ bay bay áo em chưa thấm vạt
Hạt mưa luồn cũng ngan ngát men say

Em về đây hoàng hôn tắt cuối ngày
Chân thả nhẹ nơi này hồ nước lặng
Vang xa xa tiếng thác gầm đổ mạnh
Nghe lòng mình… chòng chành nhớ… dâng cao…

Đà Lạt ơi… yêu lắm buổi chiều nao
Nắm tay nhau đi vào mùa lễ hội
Cùng cầu mong thảm hoa xinh trải lối
Cho đôi mình sớm tối được kề vai

Nhớ không anh thoang thoảng hương hoa nhài
Em rất thích anh hái hoa trao tặng
Giọt mồ hôi đọng trên môi vị mặn
Nụ hôn nồng… thắm đượm… đã trao nhau…

Nay em về Đà Lạt vẫn xanh màu
Chỉ mình em mong cầu anh sẽ đến
Đà Lạt ơi miền quê ta yêu mến
Anh có về… thăm bến đợi… cùng em?…

Bảo Châu
17.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Chien Pham Thi
Nở đi Đà Lạt bao giờ
Để Chí Mong mỏi đợi chờ Nở ơi!

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Chi iu đẹp thơ hay ak.

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Bui Nhi
Bui Nhi
6 years ago

Tho hay cảnh đẹp vô cùng
Chúc mừng tác giả viết bài quá hay

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm cô nhé con miến chúc bó hoa này

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay,giàu cảm xúc.

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Thơ hay quá .. tác giả nỳ ..!
Buổi sáng bình yên ..!

Thah Hoai
Thah Hoai
6 years ago

Anh vẫn đợi em… thung lũng tình yêu
Nơi nỗi nhớ mỗi chiều buông Đà lạt
Nơi sương giăng mùi hương nồng ngan ngát.
Có phải chiều Đà lạt…. nhớ không em ?
Anh đi qua mùa nhung nhớ khát thèm
Hương mái tóc… hương nụ hôn nồng ấm
Khi trăng lên đôi vai em lạnh thấm
Nép vào anh… khe khẽ nói… em yêu.

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Thơ quá hay , thích thích .Chúc bạn luôn an vui & hp nhé bạn iu

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hay lắm Phạm Chiên

Lê Minh Chiểu
Lê Minh Chiểu
6 years ago

Tuyệt phẩm để đời rất mộng mơ tks em nha

Trưởng Bùi Xuân
Trưởng Bùi Xuân
6 years ago

Hồi này hàng ngày đều được đọc thơ của bạn, sang hội nhà thơ thôi

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Cảnh đẹp thơ hay

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay hinh anh dep chuc ban ngay moi nhieu niem vui

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
6 years ago

Anh muốn trở về thăm miền đất lạnh
Chiều dần buông tím ngát cả hoảng hôn
Gió vi vu trên đồi thông hiu hắt
Lòng bâng khuâng ngắm thung lũng tình yêu

Đà lạt ơi? thành phố nhỏ tôi yêu
Muốn được cùng em dạo bước những chiều
Của núi rừng nơi đây đầy thơ mộng
Anh sẽ về…thăm bến đợi…cùng em

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Thơ em hay lắm !
Đầu tháng chúc em

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Ôi! bài thơ hay quá, hình ảnh của bạn càng ngày càng đẹp, chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé,

Luong Nguyen
Luong Nguyen
6 years ago

Thơ bài nào cũng hay. Hình ảnh đẹp tuyệt . chúc tác giả BC vvmmhp ???

Ly Len
Ly Len
6 years ago

Tuyệt vời hình cũng đẹp nua cô ơi

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
6 years ago

hay lắm chị . muốn ghé ĐL luôn á

Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi Vẫn Là Tôi
6 years ago

Hay lắm em
Đà Lạt thành phố mộng mơ

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Chị chưa tới Đà lạt nhưng những câu thơ của em đã vẽ lên một chiều hôm của Đà lạt thật êm đềm thơ mộng. Một tình yêu thiên nhiên hoà quyện với tình yêu đôi lứa rất đằm thắm thiết tha. Yêu em yêu nhiều lắm

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp người xinh Chien Pham Thi em chúc mừng chị iu ạg
Chúc chị iu đầu tháng và cũng là tháng của cuối năm thật may mắn thật hp tràn ngập niềm vui nhé chị

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Hay lắm em iu ơi.

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Chúc mừng bạn ! Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp

Bùi Thử
Bùi Thử
6 years ago

Thơ hau dạt dào lắm

Uyên Nguyễn
Uyên Nguyễn
6 years ago

Thơ chị hay quá em chúc mừng chị nhé

Tám Nguyễn
Tám Nguyễn
6 years ago

Quá hay em ơi

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay hình ảnh rất tuyệt vời chị iu!
Chị ơi, e đã đến Đà Lạt rồi ạ!
Phong cảnh rất hữu tình, rất là êm đềm thơ mộng dữ, một tình yêu thiên nhiên hoà quyện với tình yêu đôi lứa rất…….., ngọt ngào, da diết.
Kính chúc chị thật niềm vui, may mắn và tràn đầy hạnh phúc nhé!
Tặng hoa chị…..

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Đà lạt rực rỡ sắc hoa xuân
Một rừng hoa thật là bát ngát
Anh có về ngân nga câu hát
Của một làng trải thảm toàn là hoa

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

Rất hay

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Đẹp quá em

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Trời Đà Lạt với mùa thu muôn thuở
Tiếng thông reo gợi nhớ khách xa nhà
Thác rì rào suối đổ với ngàn hoa
Đây Cam Ly, kia Đồi thông hai mộ.

Em về đây ngắm mây chiều Đà Lạt
Thả lòng mình trong điệu nhạc mờ sương
Một xứ sở với lời thương bất tử
Hồ Tuyền Lâm giữ chân người lữ thứ.

Còn không em, khi mưa chiều Đà Lạt
Tiếng gọi ngàn trong nhịp đập gần xa
Biết tìm ai trong xứ sở nhiều hoa
Tri kỷ, Thung lũng Tình yêu chứng giám !

Vân Thu
Vân Thu
6 years ago

Chị iu…

Hong Doan
Hong Doan
6 years ago

thơ bạn rất hay

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

thơ hay lắm em gái,hình ảnh và phong cảnh rất đẹp em à

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
6 years ago

Thơ rất hay
Rất tuyệt vời

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
6 years ago

Thơ rất hay
Tuyệt vời

Trử Hợi
Trử Hợi
6 years ago

Thơ và ảnh quá tuyệt vời em ơi

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Thơ hay quá tặng tác giả…..

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay quá ban iu ở đâu cũng nên thơ nể bạn quá

Đinh Viết Cương
Đinh Viết Cương
6 years ago

Thật thơ mộng

Vanho Nguyen
Vanho Nguyen
6 years ago

chúc buổi trưa vv

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay hinh anh dep tuyet chuc ban buoi toi v v hp

Scroll to Top