Bài Thơ: ĐÀ LẠT CUỐI MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÀ LẠT CUỐI MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thành phố buồn nghe bài ca em hát
Anh lên thăm một chiều thu man mác
Dưới chân mình tiếng xào xạc lá rơi
Nắm tay em anh dìu dắt lên đồi

Nụ hôn ngọt ngào bờ môi nồng ấm
Em nhớ không tình đôi ta sâu đậm
Hai đứa mình bước chầm chậm yêu thương
Trên đồi Cù nghe khúc nhạc du dương

Ta ngồi bên hồ Xuân Hương ngắm phố
Con đường quanh co chiều thu mưa đổ
Khi xa rồi mang nỗi nhớ khôn nguôi
Đà Lạt Buồn nhưng nhớ mãi em ơi

Một mối tình của một thời khờ dại
Hoa Mi mô sa màu như hoa cải
Hoa Dã Quỳ vàng anh hái tặng em
Đà Lạt mộng mơ thành phố êm đềm

Ta cùng nhau đi chợ đêm Đà Lạt
Thăm chùa Ve Chai thăm khu Trại Mát
Vào nông trang nghe ngào ngạt hương hoa
Đà Lạt ơi! ta chẳng muốn chia xa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 08/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: ĐÀ LẠT CUỐI MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ĐÀ LẠT CUỐI MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Nguyet
Ha Nguyet
8 years ago

Chúc a buổi tối an lành nhé

Hong Hue Vu
Hong Hue Vu
8 years ago

bài này hay wa chú ơi

Việt Hoàng
Việt Hoàng
8 years ago

Đà lạt mùa này sương mù trắng xoá , em có nhớ anh khi dạo bên hồ ,thác Cam ly giờ nước đã cạn khô , thung lũng Tình yêu vẫn vô vàn nỗi nhớ , yêu biết bao khi quanh hồ Than thở , nhà thờ Con gà với bánh canh ngon , ly cà phê buổi sáng Lang bi ang ,mãi vòng quanh ta lại về Trại Mát , chiều Đà lạt hôm nay mưa nặng hạt , anh bồi hồi nhớ lại thuở bên em.

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
8 years ago

Hay lam a.

Hai Ngoc Pham
Hai Ngoc Pham
8 years ago

Tuyệt lắm anh,thơ hay giàu cảm xúc wa,,,

Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền
8 years ago

Hay quá a . Chúc a ngày chủ nhật vui vẻ

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Thật tuyệt bạn ơi !hinh ảnh và cả dòng thơ . Thơ mộng quá

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Ai lên Đà lạt ngoạn du
Hoa thơm cỏ lạ tình càng nồng say !

Xuyen Pham
Xuyen Pham
7 years ago

oi troi sao ma hay qua vay .rat tam trang.duyet!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ rất hay cảnh rất là đẹp

Scroll to Top