Bài Thơ: ĐÀ LẠT CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÀ LẠT CHIA XA
Thơ: Bảo Châu

Đà Lạt ơi!… ngày mai xa nhau nhé…
Em có buồn khi ta chẳng ghé thăm
Bao năm qua những đêm ngủ ta nằm
Mơ thấy em đắm chìm trong giấc mộng

Nay gặp nhau giữa trời cao gió lộng
Đôi mắt cười em lay động hồn ta
Nghe thông reo vu vút khúc tình ca
Ta nhớ lắm… sao chưa xa… đã nhớ?…

Đồi Hai Mộ lặng ngồi nghe nức nở
Tiếng lòng ta mang sóng nhớ tràn về
Trải hồn mình đi lạc giữa cơn mê
Vườn hoa đó Đà Lạt quê yêu mến

Dinh Bảo Đại nơi em đưa ta đến
LangBiang đỉnh núi quện sương mờ
Nơi rất đẹp Đồi Cỏ Hồng nên thơ
Dệt giấc mơ Hồ Suối Vàng chung lối

Xuân sắp đến em được thay áo mới
Vạn Thành Hoa đang dẫn mỗi bước chân
Ta lặng nhìn… Đà lạt nhớ… âm thầm
Phải xa em… trong tâm ta… luôn nhớ…

Ta với em có mối tình duyên nợ
Đã lâu rồi em ở mãi tim ta
Xa nhau rồi em nhớ hát khúc ca
Về tình yêu… mối tình ta… Đà Lạt…

Bảo Châu
25.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lương Mận
Lương Mận
6 years ago

Ngày mới Hp nhé bạn, thơ hay lắm, chúc mừng bạn.

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay quá

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
6 years ago

Chúc ngày mới vui vẻ van sự như ý nhé

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Hay quá bạn iu ơi

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
6 years ago

Thơ hay hay
Lời và ý thanh , trong , đẹp
Tuyệt vời
Chúc buổi sáng vui vẻ hạnh phúc

Lê Minh Chiểu
Lê Minh Chiểu
6 years ago

Wa Lâmly , thi sĩ của tôi ơi, chúc ngày mới, đến với sự tốt lành

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Ngày mới Hp nhé em, thơ hay lắm, chúc mừng em…..

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Bài thơ hay quá mến chúc cô ngày mới đong đầy yêu thương

Hồ Tuyến
Hồ Tuyến
6 years ago

Hay và cảm động quá Em

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay cảnh đep

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Chi iu

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp
Chúc Bảo Châu ngày mới vui vẻ,hạnh phúc

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Em lại cho chị đi thăm quan Đà lạt hả Phong cảnh thiên nhiên mới tươi đẹp làm sao? Thế này rất khoát chị phải vào Đà lạt thôi. Cám ơn em đã ch chị ngắm nhìn phg cảnh nên thơ này. Yêu em rất nhiều

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Thơ rất hay! Đọc là muốn đi Đà lạt !

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi .. ! Buổi sáng bình yên.. !

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay quá

Vân Thu
Vân Thu
6 years ago

Chị iu…

Long Hanoi
Long Hanoi
6 years ago

CHIEN PHAM THI
HAY QUÁ BẠN Ạ
cảm ơn bạn chúc bạn luôn vui khỏe nhé.

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay lam ban oi chuc ban ngay moi v v hp am ap nha ban

Nguyễn Khắc Thắng
Nguyễn Khắc Thắng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Hay thía em

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Đà lạt có thác Cam ly
Có đôi trai gái làm gì ở đây ?
Tìm đến cái chết nơi này
Của lòng chung thủy khi say mối tình .
Ngẩn ngơ thác đẹp lung linh
Tình yêu Đà lạt chỉ mình với ta .
Em ơi !Thôi phải tạm xa
Mối tình Đà lạt đặm đà sắc hương .
Nhìn hồ than thở thân thương,
Trên cao Chiến thấy nhiều đường quanh co .

Nguyễn Hùng Hải
Nguyễn Hùng Hải
6 years ago

Hay lắm bạn ạ! Lời thơ đong đầy cảm xúc.

Lam Tam
Lam Tam
6 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp thơ mộng quá chúc mừng Em

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay qúa chị ơi em chúc chị buổi trưa vui vẻ hp nhé chị

Thang Nguyen
Thang Nguyen
6 years ago

Rất hay

Khánh Lê
Khánh Lê
6 years ago

Thơ hay lắm chị ơi đầy cảm xúc

Phương Nõn Lê
Phương Nõn Lê
6 years ago

Hay lắm chị iu

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời luôn chị chiến phạm thi ơi!
Ôi…… Đã một lần đến thì kg bao giờ quên.
Xa Đà Lạt rồi, nhớ lắm Đà Lạt ơi.!!!
Đà Lạt đúng là thật tuyệt vời!
Đà Lạt được ví như người tình của muôn loài đó.
Bởi kg ai tới mà kg vấn vương trong lòng, những phong Cảnh nên thơ những triền đồi thông, những cánh hoa như đi vào lòng người…….
Kể cả những ai chưa tới cũng man mác muốn được đến đó phải kg chị iu? Thiên nhiên quá ưu ái cho Đà Lạt thật nhiều…….
Kính chúc chị iu của em luôn an vui và thành đạt nhé!

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Ở đâu cũng có thơ hay quá bạn

Scroll to Top