Bài Thơ: DẠ KHÚC THÁNG NĂM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: DẠ KHÚC THÁNG NĂM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

DẠ KHÚC THÁNG NĂM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em giấu gì vào mùa cũ tháng năm
Phượng thắp lửa âm thầm trong đám lá
Chim ríu rít sáo diều ai vừa thả
Tím bằng lăng.. tím cả nỗi mong chờ

Góc sân trường xanh thắm khoảng trời mơ
Cây phượng vĩ bây giờ khoe áo mới
Lòng rộn rã tưng bừng vui phấn khởi
Áo dài bay phấp phới những con đường

Tháng năm về dệt mộng ước yêu thương
Màu hoa đỏ còn vương vào ký ức
Lửa cháy mãi trong trái tim rạo rực
Tiếng ve ngân thổn thức cả khuông chiều

Bên phím đàn tay nhẹ lướt cung phiêu
Bài dạ khúc bao điều anh gửi gắm
Khắc mãi nhé tình em trao sâu đậm
Nụ hôn nồng say đắm phút mê ly

Tháng năm ơi! Mùa hoa đỏ diệu kỳ
Gợi ta nhớ mùa thi về rồi đó
Giờ tan lớp như một đàn chim nhỏ
Cất cánh bay theo gió tới mọi miền

Tháng năm về giây phút ấy bình yên..

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Thiệt hay và thơ mộng
Chúc Tím ngày mới đong đầy yêu thương

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc Tím Bằng Lăng ngày mới tràn đầy niềm vui nha.

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Bài thơ hay quá em gái

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Bài thơ rất hay Tím Lăng Bằng ơi

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Em giấu mùa vào tấm áo mỏng manh
La đà gió phong phanh Hạ oi bức
Chùm phượng vỹ chông chênh ve nô nức
Em giấu mùa lồng ngực mãi râm rang

Bài thơ hay quá em tím ui

Nguyen Duy
Nguyen Duy
6 years ago

Rất hay BLT

BlogThơ Phố Xưa
BlogThơ Phố Xưa
6 years ago

Baì thơ làm ta nhớ về hoài niệm một thời đã xa …rất hay chúc mừng em/

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Thơ hay, chúc bạn ngày mới vui tươi và hạnh phúc

Thuy Giang
Thuy Giang
6 years ago

Hay mơ mộng hữu tình

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Bài thơ rất hay em ạ. Thật ấm áp

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ hay nhẹ nhàng sâu lắng lắm Tím Lăng Bằng

Tuong Tran
Tuong Tran
6 years ago

Thuan ty nguoi phu nu Vn..dep tu nhien.hihi

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
6 years ago

Bt hay Tím Lăng Bằng ạh! Chúc Buổi Chiều Vui Vẻ

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Tháng năm về hoa thắm đỏ ngoài hiên
Gốc phượng vĩ già nua như trở giấc
Chim hót vui bướm ong mùa lấy mật
Cuối con đường là sắc tím bằng lăng

“Em giấu gì vào mùa cũ tháng năm”
Mùa nắng đẹp tiếng ve ngân thổn thức
Hương đắm say trói vòng tay rạo rực
Chiếc hôn nồng cho vỡ vụn vành tim

Gió tháng năm như dạ khúc êm đềm
Anh trao gửi về bên em ngày đó
Là tất cả nổi lòng anh muốn tỏ
Với một người anh chắc sẽ hoài yêu

Tuổi hoa xuân mơ ước vẫn thật nhiều
Mùa thi ấy cũng là mùa ly biệt
Giờ tan lớp thấy lòng sao da diết
Nắng cuối trời như khoảng lặng mênh mông

Em giấu mùa hạ cũ ấy phải không…

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Bài thơ hay thế BLT ….

Nguyen Duy
Nguyen Duy
6 years ago

DẠ KHÚC THÁNG NĂM

Em giấu gì nơi mùa cũ tháng năm
Để lửa phượng khoe hương cùng sắc thắm
Tiếng ve buồn nốt trầm nghe lắng đọng
Chợt thấy lòng dâng ngập nỗi chênh chao

Em giấu gì để mùa mãi hanh hao
Cánh bằng lăng nhẹ rơi chiều cuối hạ
Sắc tím buồn chao nghiêng…cơn gió lạ
Một cung đường hai ngã rẽ nào xa

Em giấu gì mùa nối tiếp mùa qua
Tháng năm về bồi hồi trang lưu bút
Dòng mực tím lời yêu ai viết vội
Chút vụng về của thuở mới vào yêu

Em giấu gì để mùa mãi cô liêu
Tháng năm ơi!biết bao điều chưa ngỏ
Gom tâm tư họa lời thơ cùng gió
Dấu yêu này ta còn có mùa sau?

Tháng năm về mùa yêu thoáng bạc màu

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Em giấu gì trong sâu thẳm vẹn nguyên.
Hương mùa cũ tay chuyền trang lưu bút.
Tháng năm đó gần ….mà xa hun hút….
Phượng thắm hồng còn vương chút tương tư

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Nhớ ngày xưa thuở còn học trò,kỹ niệm cũ lại về trong ký ức…bài thơ em sáng tác hay lắm cảm ơn BLT rất nhiều.Chúc em ngày mới an lành tràn ngập niềm vui

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
6 years ago

Rất tuyệt đó Tím Lăng Bằngng

Hoàng Hải Phượng
Hoàng Hải Phượng
6 years ago

Hay quá t.g TBL và những bài thơ cùng cảm tác. Xin phép đc chia sẻ ạ

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
6 years ago

Hay thiệt Tím ơi!

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
6 years ago

NỖI NHỚ THÁNG NĂM

Em gửi tình trong mùa nhớ tháng năm
Phượng rực đỏ như trăng rằm tháng tháng tám
Chim ca hát gọi ve ngân tìm bạn
Tím khung trời bay tản mạn về đây

Góc thương hoài xanh kỷ niệm hàng cây
Chùm hoa nở chĩu chít dầy thơm nức
Lòng phấn chấn rộn ràng nơi trống ngực
Áo bay dài ….miền ký ức thân thương

Tháng năm buồn kỷ niệm mãi còn vương
Màu nhung nhớ gửi đêm trường dấu lại
Lửa bùng cháy gợi lòng ta nhớ mãi
Tiếng trống trường mê mải đọng hồn ai

Bên ta hoài trang vở mới ngày mai
Bài ca ấy gợi đan cài tâm dạ
Khắc sâu đậm hồn thơ trào vô giá
Nụ hương tình nghiêng ngả lúc chia ly

Tháng năm về trao gửi mảnh tình si
Gợi nỗi nhớ những gì ta gom chật
Giờ tan học nghẹn nghào trong khan nấc
Cất nỗi lòng sao hụt hẫng bâng khuâng

Tháng năm rồi mà khao khát đầy dâng ….

Bài thơ hay quá
Các tg XH tuyệt vời mình xin đc góp vui cùng mọi ng nha

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
6 years ago

Tím lúc nào cũng tuyệt vời nà !!

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Xướng họa đều rất hay.
Chúc mừng các thi nhân nhé!

Tím Lăng Bằng

Phạm Văn Thuý
Phạm Văn Thuý
6 years ago

Úi… Thơ hay.. Ảnh Giản dị nhưng đẹp lắm… Chiều vui nhiều em nhé…

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Rất hay chúc em đầu tuần có nhiều niềm vui và tràn đầy yêu thương hạnh phúc

Scroll to Top