Bài Thơ: DẠ KHÚC ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: DẠ KHÚC ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

DẠ KHÚC ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Lối sang mùa bàn chân đã chạm đông
Từng tán lá gồng mình trong gió bấc
Con phố nhỏ co mình run lập cập
Hơi ấm nào dìu giấc ngủ đêm nay ?

Mùa đông về cần lắm một vòng tay
Xua giá buốt những ngày đông đơn lạnh
Ước bây giờ có em về bên cạnh
Sưởi ấm lòng cô quạnh sẽ vụt tan.

Ở ngoài trời cơn gió đến than van
Nghe đâu đây tiếng đàn như ai oán
Rượu hết rồi sao nỗi niềm chưa cạn ?
Ngập khung trời ngàn vạn đoá sầu bi.

Tình đã tan tiếc nuối nữa làm chi ?
Ái ân đã một đi không trở lại
Đông lại về cõi lòng thêm hoang hoải
Dõi nắng hồng xa ngái biết nơi nao ?

Xin từ đây vĩnh biệt những ngọt ngào
Mặc giá băng ngập vào con tim giá
Xót xa mình bỗng thành kẻ xa lạ
Còn ai chờ bản dạ khúc đêm đông.

Xin vĩnh biệt một thuở ấy ấm nồng
Trĩu phím đàn chất chồng bao nỗi nhớ
Biết về đâu khi cuộc tình dang dở
Dẫu còn yêu hết nợ cũng phải đành.

Nguyễn Hưng 25/11/2017

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Song Nhan Nguyên
Song Nhan Nguyên
6 years ago

Thơ rất hay ,buồn cảm xúc quá tác giả ơi!
Ảnh siêu mẫu đẹp trai phong độ lắm.

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời ?????

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Bài thơ rất hay nha anh tác giả.

Hoang Anh
Hoang Anh
6 years ago

Dẫu còn yêu hết nợ cũng phải đành! ?

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Ai ơi… thầy gọi kìa ???

Hoa Moc Lan
Hoa Moc Lan
6 years ago

Nguyễn Nguyen Trungkien

Hoàng ThùyLinh
Hoàng ThùyLinh
6 years ago

Ui bài này hay qua đi thui

Hoa Moc Lan
Hoa Moc Lan
6 years ago

Hay qua ??

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
6 years ago

Hay wá

Trần Mai
Trần Mai
6 years ago

” Dẫu còn yêu hết nợ cũng phải đành” . Cảm ơn anh đã nói hộ lòng em.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay , ảnh dep

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ rất hsy ạ

Lương Cẩm Quyên
Lương Cẩm Quyên
6 years ago

Hay qua dep nữa chớt mất

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Hay lắm !

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Đêm dài giá lạnh thê lương
Đọc thơ lại thấy cảm thương một người
Ảnh nhiều chẳng thấy lúc cười
Chỉ than và khóc … lại lười đường yêu !

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Very nice

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Thơ hay a! Đẹp trai lắm a à!

Nguyễn Thuý Hồng
Nguyễn Thuý Hồng
6 years ago

Tác giả ơi sao nghe bài này thê thảm cho nhân vật thế , hÃy tiếp tục yêu thêm ng khác và mình lại có những ấm áo ngọt ngào chứ, nghe bài này lạnh càng thêm lạnh, phải mau mau tìm gấu thôi, cứ yêu đi vì đời cho phép
PS đọc bài này thấy ảm đạm hơn cả thời tiết đông

Tuyen Phan
Tuyen Phan
6 years ago

Hay quá. Thơ anh sao bài nào cũng buồn

Huy Thuy
Huy Thuy
6 years ago

Đích thực sếp cũ của tôi đây rồi

Scroll to Top