Bài Thơ: ĐÃ HẾT RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÃ HẾT RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÃ HẾT RỒI
Thơ: Tùng Trần

Đã hết rồi còn đâu nữa tôi ơi
Hãy chấp nhận trở thành người thua cuộc
Tuy tình kia mình là người đến trước
Đời phụ phàng nên ngược bước về sau

Cần không ai một cái vẫy tay chào
Để trả lại lời ngọt ngào thuở ấy
Hay nhếch môi nở nụ cười che đậy
Giấu lệ sầu nơi đáy mắt chơi vơi

Buồn hay vui tình cũng vỡ tan rồi
Có tiếc thương thì người giờ cũng khác
Chẳng trách ai làm lòng tôi tan nát
Chỉ giận đời sao chua chát đắng cay

Bước đi người để tìm một tương lai
Cùng bên ai chung lối dài mỹ mãn
Bởi đời tôi như mây trời phiêu lãng
Nên quen rồi làm bạn với đơn côi

Đã hết rồi..còn đâu nữa tôi ơi

24/12/2016

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dinh Anh Tuoi
Dinh Anh Tuoi
7 years ago

Tho hay qua ban, hoan canh rat giong minh

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Hay lắm e như lai buồn nữa rồi.
Hãy vui vẻ cùng e iu giáng sinh vv hj

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Thơ hay lam

Hề Mua Vui
Hề Mua Vui
7 years ago

Hôm nay 24/12 mà huynh quất cái bài thơ này :((

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Hết rồi hả anh Ba , buồn chít được,

Nguyen Thao
Nguyen Thao
7 years ago

Chúc bạn giáng sinh vui vẻ an lành

Thao Hoang
Thao Hoang
7 years ago

Hay quá chúc bạncos một tối giáng sinh vui vẻ an lành hp nhá bạn

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Càng viết càng hay lắm luôn. Chúc bạn giáng sinh vui vẻ nhé

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Tuy tình mình là người đến trước
Đời phụ phàng nên ngược bước về sau.
Thơ rất rất hay. Mình đồng cảm với bạn. Chúc bạn tối giáng sinh an lành hạnh phúc.

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Giáng sinh an lành hp nha bạn

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Thôi hết rồi người lại xa tôi…tho hay nhưng tâm trạng buồn quá. Chúc giáng sinh, Chúa sẽ ban phước lành cho nhà thơ

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Thơ hay ảnh đep e à!

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Hay lắm bạn chúc bạn đêm giáng sinh vv an lành nha

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Hay lắm Tung Tran. chúc bạn giáng sinh an lành

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

Tính người chẳng hết được đâu.
Nửa đời gặp lại duyên sau lại cười,
Mừng nhau tự thuở đôi mươi,
Lời anh còn ở trên môi nên giờ,
Em lừa được gã gà mờ,
Đen,hôi …quý vợ đợi chờ từ lâu,
Một đời chung thủy ben nhau.
Răng long,tóc bạc trắng đầu còn ghen.
Yên tâm chăm sóc vợ nghen.
Đời em hạnh phúc ấm êm đời này.
May sao may thật là may,
Lời yêu anh giữ đời này còn nhau.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Nguơi viet tho buon ơi dọc thơ a e wa?

Hà Trần
Hà Trần
7 years ago

Hay quá chúc Tung Tran mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc

Scroll to Top