Bài Thơ: ĐA ĐOAN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐA ĐOAN (Tác giả: Mami Vam)

ĐA ĐOAN
Thơ: Mami Vam

Ngày mới về làm con dâu của mẹ
Người nói rằng sẽ hết mực yêu thương
Anh hứa cùng con đi suốt chặng đường
Chị với em cũng thuận hòa nhường nhịn.

Nhưng tất cả không giữ tròn chữ tín
Nhà con nghèo mẹ tỏ ý khinh khi
Anh vô tình cứ mỗi tối lại đi…
Chị khó khăn… em việc gì cũng lỗi?

Luôn nhẫn nhịn nén trong lòng không nói
Trời chưa lên đã vội vội vàng vàng
Chuyện trong nhà ngoài đồng ruộng ngổn ngang
Cố gắng sức để làm dù đêm muộn.

Mẹ không thích nên chưa vừa ý muốn
Luôn yêu thương gắng chiều chuộng mẹ, cha
Nhưng cuộc sống vốn dĩ nó chỉ là….
Đành im lặng… kiếp hồng nhan bạc phận!

__ MamiVam__
( Ngân Phạm)

P/s: Viết cho những nỗi buồn.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuý Ngạn
Tuý Ngạn
8 years ago

Vãi tình và tín

Hà Như
Hà Như
8 years ago

Hay lắm! Cảm thương thay cho thân phận người phụ nữ

Dung Hoàng
Dung Hoàng
8 years ago

Phận con gái !!!!

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

“Thân gái 12 bến nước,trong nhờ đục chịu”.Cố sức chịu đựng và mạnh mẻ lên con.

Bàn ĐứcBa
Bàn ĐứcBa
8 years ago

Hay quá!

Que Vu
Que Vu
8 years ago

hay

Đời Cát
Đời Cát
8 years ago

Hay lắm

La Cương
La Cương
8 years ago

Phận làm dâu thật lắm u sầu
Biết vậy từ đầu đừng lấy chồng có hơn không..

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

MamiVam cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ an lành và hạnh phúc ạ.

Hai Le
Hai Le
8 years ago

Trách cha, trách mẹ nhà chàng
Cầm cân chẳng biết là vàng hay thau…

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
8 years ago

Hay quá mời tác giả uống nước ak

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
8 years ago

Thương thay cho phận làm dâu. Cả ngày vất vả mà đâu được gì. Mẹ chồng thì chỉ suy bì. Cầm vàng mà biết là gì đâu em.

Ha Nguyen
Ha Nguyen
7 years ago

Hay thật te lam chi

Thao Truong
Thao Truong
7 years ago

Loi tho that tuyet voi

Thầm Lặng
Thầm Lặng
7 years ago

Hay quá em

Ái Thơ
Ái Thơ
7 years ago

Ơ… thương.

Lê Phước Vinh
Lê Phước Vinh
7 years ago

Người ta khó khăn quá thì về anh nuôi em ơi !

Thom Pham
Thom Pham
7 years ago

“…mong sao vui nở buồn tàn
Gió mưa đừng có phũ phàng con tôi
Mong sao đời mỉm nụ cười
Trời xanh mây trắng tình người bao la …”

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
7 years ago

Ai vào cảnh khó thì thương
Làm dâu muôn thủa đương đầu khó khăn
Dẫu là vậy chớ băn khoăn
Yêu mình phải biết yêu người sẽ qua
Tình thân là một món quà
Ta trân trọng nó cả nhà cùng vui…
Con yêu nhỉ!!!!!

Tam Nguyen
Tam Nguyen
7 years ago

Con gái là vậy mà ơi

Scroll to Top