ĐÃ BẢO….
Thơ: Thu Hà
HOA ĐỒNG TIỀN MÀ !
Mất công đi hái trộm hoa
Đem về để tặng thế mà em chê
Bảo anh chẳng giữ lời thề
Không phải hoa đó em mê cơ mà !
Ô hay ! Anh rõ thật là
Hôm qua em kể chuyện Bà với Ông
Khi xưa tình thắm duyên nồng
Bởi ông chăm gởi một chồng hoa tươi (đồng tiền).
Chẳng cần phải nói nhiều lời
Bà luôn đón nhận mặt ngời sắc hương
Em đây cũng đã tỏ tường
Ngỏ luôn câu chuyện chỉ đường cho anh.
Thế mà anh chẳng rõ rành
Hái hoa thật tặng…..em xanh mắt nhìn
Thôi thì anh cho em xin
Từ nay giã biệt…..đừng tìm em nha !
Thu Hà (Hoa Tulip)
P/s: Bài thơ họa theo ảnh trên mạng, mong cả nhà đừng chém Thu Hà tơi tả nha !
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và ngủ ngon ạ !
Nang nào ma yeu dc anh nay nhi
Em thật giỏi thơ
Rất hay
Hay mà sao chém
Thơ hay , ảnh thật ngộ nghĩnh em à !
Hay quá
Bực nhờ
tội chưa hay
Ô hay tặng hoa kiểu gì
Mà người không nhận ngoảnh đi thế này
Nghe đây tư vấn rất hay
Nên tặng hoa súng người này nhận ngay!
Hi vui quá em ơi
Bài thơ hay và đúng như đời thường em à.
Hoa đồng tiền rất dể thương !
Lâu rồi chẳng muốn tặng hoa
nay lấy nước mắt làm quà tặng em
….
Một lúc làm hai nhân vật thì làm sao bình đây
Rất tuyệt vời
Rất hay em à
Chúc buổi tối vv nhé
Hay và ý nghĩa quá
Hay lắm nha.
Em thì hay nói nước đôi
Anh thì lại nghĩ thẳng ngay một chiều
Tưởng em mơ mộng yêu chiều
Nên anh mới tặng em nhiều bông hoa
Thôi em cứ nhận đi mà
Mai này anh sẽ chăm lo đủ đầy
Em khỏi động chân động tay
Em khỏi lo nghĩ chuyện này chuyện kia
Em chỉ có sáng tác thơ
Bấy giờ khối kẻ bán mua thơ tình
Lúc ấy em tha hồ tiền
Mình xây một toà lâu đài à em