Bài Thơ: ĐÃ BAO GIỜ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÃ BAO GIỜ ! (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÃ BAO GIỜ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Đã bao giờ giữa dòng đời tất bật.
Em thấy mình thật sự quá cô đơn.
Thèm bờ vai ai đó để dỗi hờn.
Để say đắm những nụ hôn vụng dại.

Đã bao giờ giữa đêm hè mê mải.
Em thấy mình quá hoang hoải mong manh.
Mong một lần được tựa vào vai anh.
Được siết chặt trong ngọt lành tình ái.

Phút giao mùa cơn mưa chiều khờ dại.
Có làm em trống trải nhớ hạ xanh.
Từng giọt mưa đang tí tách giăng mành.
Em có nhớ vòng tay anh bữa ấy.

Nhớ đôi môi nụ hôn dài ngầy ngậy.
Nhớ bờ vai run rẩy phút ái ân.
Nhớ vườn xuân loa kèn nở trắng ngần.
Ta vụng dại một lần trong khờ khạo.

Để đôi ta như lạc vào hoang đảo.
Quên đất trời ….
Chao đảo……
Mối tình si !
12/07/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât tuyêt voi thi sī HG !

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hồng Giang hay quá

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt vời ?

Kim Chi Phạm
Kim Chi Phạm
3 years ago

Bài thơ thật hay Hồng Giang ạ.

Cunnhim Nguyen
Cunnhim Nguyen
3 years ago

Hay quá

Bằng Lăng
Bằng Lăng
3 years ago

Thơ hay

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Có anh à hihi

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng tg

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ hay và Ảnh đẹp ❤

Bich Ngoc
Bich Ngoc
3 years ago

Rất hay

Lệ Mỹ
Lệ Mỹ
3 years ago

Thơ anh vẫn như ngày nào . Ngọt ngào êm ái .

Hien Hiencong
Hien Hiencong
3 years ago

hay quá .thank tác giả

Mai Trang
Mai Trang
3 years ago

Hay quá

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng tg

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thơ va hình sao ma tình cảm ngọt ngào hay quá thi sĩ a .

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Giữa dòng đời tất bật
Em thấy mình cô đơn
Thèm bờ vai ai rộng
Em nương tựa dỗi hờn

Vân Nguyên
Vân Nguyên
3 years ago

Thật tuyệt

Lý Công
Lý Công
3 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Mong một lần được tựa vào vai anh
Được xiết chặt trong ngọt lành tình ái

Đã bao giờ anh thấy mình khắc khoải
Nhớ một người ở mãi tít trời xa
Bao yêu thương , bao mong nhớ đợi chờ một tình yêu tha thiết chân thành , được Hồng Giang thể hiện qua bài thơ rất nhẹ nhàng êm ái , da diết ngọt ngào mà dâng trào cảm súc , lắng đọng nơi trái tim
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến chàng tình yêu và nỗi nhớ

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

hay quá anh ơi em cs anh nhé

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời ???tg ui

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Đọc thơ tình của Hồng Giang cứ như được viết cho người đọc ý.. tuyệt vời ?

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Thanks bạn rất đúng tâm trạng của người đọc

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Đã nhiều lần chứ không phải 1 lần anh nhá.???

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Tho hay anh nghe thuat dep

Nguyễn Thuỷ
Nguyễn Thuỷ
3 years ago

Hay quá ah

Tuyền Ngọc
Tuyền Ngọc
3 years ago

Nhớ chiều nào hai đứa gặp nhau
Em còn nhớ dòng tay nào hôm đó
Cứ ôm em tràn đầy âu yếm
Em nhớ hoài giây phút bên nhau
Nhưng anh ơi giờ chỉ là kỹ niệm
Em đem vào giấc ngủ để làm vui

Scroll to Top