Bài Thơ: DẠ KHÚC CUỐI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DẠ KHÚC CUỐI (Tác giả: Phú Sĩ)

DẠ KHÚC CUỐI
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Anh gieo lại bản tình ca thương nhớ
Dạ khúc buồn về một thuở chiều mưa
Gió lao xao lạnh lẽo chút hương thừa
Giọt trái ngang nặng nề mưa gieo muộn…

Dạ khúc cuối có lời buồn của gió
Có tâm tình nức nở giữa mà sương
Lời thở than vang vọng dưới mây ngàn
Chiều nhạt nắng chứa chan lời ước hẹn…

Anh đã gói tấm chân tình trọn vẹn
Một cuộc tình thờ thẩn nghẹn màu trăng
Anh đã đem niềm trăn trở chị Hằng
Hòa tấu khúc ân tình bao sâu lắng…

Anh mơ về chân trời nơi biển mặn
Mặn tình em mặn cả trái tim hồng
Anh chạnh lòng chua xót ngóng trời đông
Nắng nhạt nhẽo sao gieo câu nghĩa nặng

Dạ khúc cuối ân tình ngày dĩ vãng
Anh chẳng còn nâng phím bản tình ca
Dấu yêu xưa giờ nghe quá xót xa
Đành bỏ lỡ dạ khúc nào chưa hát…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Châu Phan
Châu Phan
8 years ago

Đẹp qua đi!

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Châu Phan
Châu Phan
8 years ago

Xin lỗi nhé,mình nhìn ảnh mà ko phát hiện bài thơ,giờ mới xem thơ nè,rất hay..

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Hihihi hay oá …

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Viet Trinh
Viet Trinh
8 years ago

Phu Si va Hon Bien sinh ra la de lam tho

Tú Trương
Tú Trương
8 years ago

Hay quá anh!!!

Hoang Minh Tuan Hoang
Hoang Minh Tuan Hoang
8 years ago

Càng già‚càng dẻo‚càng dai. Cố lên Bác ơi!

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Phú Sĩ thật là nhà thơ tài ba !

Mai Mai
Mai Mai
8 years ago

Lời thơ đằm thắm cô đọng , xúc tích thấm đẫm tâm tư chứa đựng nhiều nỗi đau và tiếc nuối của những mối tình dang dỡ!!!

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Rất tuyệt vời (y)

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

Phú Sĩ hồn thơ lai láng
Bài nào cũng hay
Và rất hoành tráng
Đọc nhiều mà không thấy ngán

Ngọc Cẩm Bùi
Ngọc Cẩm Bùi
8 years ago

Cám ơn em…!!!

Nguyen Phung
Nguyen Phung
8 years ago

Tho hay.hinh tuyet dep.chuc anh ngay moi nhieu niem vui van su nhu y nhe

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Ngày mới vv em nhé

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay quá E ??

Quy Nguyen
Quy Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay lắm,làm cho ta suy tư,lắng đọng một tâm tư
Ảnh đẹp

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Hay tuyệt bạn ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá bạn ơi

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay gê

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời ngọt ngào và giàu cảm xúc lắm. Chúc mừng em nha.

Thong Mai
Thong Mai
6 years ago

Thơ ngọt ngào quá PS ơi!

Đặng Tình
Đặng Tình
6 years ago

Hay !

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay, ảnh minh họa đẹp lắm em.

Hoa Mai
Hoa Mai
6 years ago

Hay lắm bạn ạ,

Hoa Mai
Hoa Mai
6 years ago

TÌNH CUỐI

Này anh hỡi,hãy lau đi mắt lệ
Vẫn còn đây tình dương thế tràn đầy
Nắng vàng tươi,gío dịu mát,mây bay
Đời đẹp lắm,chúng mình yêu nhau nhé

Mắt vẫn thắm,tim yêu còn rất trẻ
Tình cuối này,em dành để anh thôi
Mùi hương tình,em vẫn đượm trên môi
Chờ anh đến, mình anh thôi,anh ạ

Nắng và gío, dành cho ta tất cả
Nụ hôn này,làm đẹp quá đất trời
Anh nhìn xem,mây gìo cũng chơi vơi
Ngây ngất lạ ,nụ hôn ngời tình ái

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ thật ngọt ngào

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Nga Nguyen
Nga Nguyen
6 years ago

Bài thơ rất hay Bái thơ ngọt ngáo thật nhiều cãm xúc
Chúc em.chiểu chủ nhật thật nhiều niềm vui.nhé em ,

Scroll to Top