Bài Thơ: CUỐI XUÂN ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CUỐI XUÂN ! (Tác giả: Hồng Giang)

CUỐI XUÂN !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Xuân gói vội chút yêu kiều sót lại.
Để giao mùa rộng cửa đón hạ sang.
Ngoài trời kia mưa vẫn cứ giăng hàng.
Ngõ nhà ai ngập tràn hoa xoan tím.

Em đi về nụ cười còn chúm chím.
Tóc buông dài trong hoang hoải chiều xuân.
Mặc cho mưa đang tí tách thưa dần.
Xuân vội vã trắng ngần màu hoa bưởi.

Có phải chăng xuân dường như cũng vội.
Ngóng hạ về rộn rã tiếng ve ngân.
Để chiều nay xuân cũng thấy vơi dần.
Chỉ vương lại chút ” hương thầm” thoang thoảng.

Anh đã thấy bóng mùa hè thấp thoáng.
Giữa phố phường hào nhoáng buổi tàn xuân.
Và đó đây Anh như thấy rất gần.
Chùm phượng vĩ đỏ dần chiều phố cảng.

Thế là hè, sắp sang rồi Em nhỉ.
Bóng phượng hồng …
Như nhắn nhủ ….
Mùa thi !
15/03/2015 Hồng Giang !

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Liên Lê
Liên Lê
7 years ago

hạ về theo những chùm xoan tím
để đón chào phượng vỹ đỏ thắm trời
hải phòng ơi mùa hè sang đẹp lắm
phố rộn ràng đón quý khách về thăm
hồng giang nhớ chuẩn bị nhiều rượu nhé
để sớm chiều ngây ngất những vần thơ

Thu Vân
Thu Vân
7 years ago

Em sẽ về cùng anh đón Hạ sang
Chút Xuân tàn làm bâng khuâng nỗi nhớ
Hoa Xoan tím nở muộn vài bông nhỏ
Đào Mai buồn cuốn theo gió bay xa…
…….
Mùa thi chưa mà cứ đếm từng ngày
Hoa Gạo đỏ đắm say chờ đón Hạ
Thoảng trong nắng tiếng ve kêu rộn rã
Khúc giao mùa…
Xuân nhường chỗ….
Hạ sang….

Scroll to Top