Bài Thơ: CUỐI TUẦN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CUỐI TUẦN (Tác giả: Mạc Phương)

CUỐI TUẦN
Thơ: Mạc Phương

Ngày cuối tuần em nhớ anh đến thế.
Trời vào xuân đã một nửa qua đi.
Sương nặng hạn trên môi mắt sầu bi.
tình tàn phai nhạt nhoà theo ngày tháng.

Chiếc lá vàng nhuộm nắng chiều chạng vạng.
Nét u sầu bởi nhung nhớ dâng đầy.
Người yêu dấu xa tít tận chân mây.
Có thao thức và mong em trở lại ?

Mới xa anh mà nỗi lòng tê tái.
Biết bao giờ hết day dứt xót xa.
Mốc thời gian anh hát khúc tình ca.
Còn da diết những ngọt ngào trao gửi.

Câu thơ giờ… đẫm mưa ngâu hờn tủi.
Trước sân nhà cây trút lá tả tơi.
Nắng đi ngược để u tối cuộc đời.
Tâm đau đáu chẳng nỡ rời kí ức.

Mỗi ngày qua tim em luôn đau nhức.
Vẫn thầm mong yêu dấu được bình an !

BLT 12/2/2017
Ảnh internets

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Bài thơ hay wa bằng lăng tím ơi, có nỗi nhớ nào hơn nhớ người yêu, mình k biết gọi bạn là BLT hay là mạc phương nữa đây. Tên nào cũng nghe hay hết!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Chuc BLT cuối tuần hạnh phúc và vui vẻ nha bạn thân iu

Huỳnh Bạc
Huỳnh Bạc
7 years ago

Thơ hay quá em ơi. ngày cuối tuần chúc em vui vẻ.

Thuy Dinh
Thuy Dinh
7 years ago

Hay co cam xuc

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay quá bl

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Hay..

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay lắm BLT à!

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Hay lắm bạn iu Mạc Phương ! chúc bạn iu buổi chiều vui vẻ nhé !

Mùa Đông Không Lạnh
Mùa Đông Không Lạnh
7 years ago

Hay quá bạn

Namcuong Nguyen
Namcuong Nguyen
7 years ago

Hay quá chúc bạn cuối tuần vui vẻ

Đinh Vũ
Đinh Vũ
7 years ago

Nhớ về ai vậy hay quá mạc phương oi

Giang Đôn Bùi
Giang Đôn Bùi
7 years ago

Thơ Mạc Phương hay quá

Khong Khong Khong
Khong Khong Khong
7 years ago

CHÀO MP

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Hay lắm !

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Anh yêu dấu chẳng khác gì Em ạ. Nửa cuộc đời vẫn nhớ mãi về Em. Mạc Phương ơi sao mà yêu đến thế.
Yêu con người và yêu cả vần thơ. Mỗi sáng dậy vào buổi sáng tinh mơ.
Mở fb thấy lòng mình sao động. Có ai hiểu được lòng biển rộng.
Có ai đo được lòng biển sâu.
Trăn trở bao đêm biển hoá bạc đầu.
Biển chính là anh đấy.
Yêu em nhiều biết mấy
Em vô tình Em như đất ấy thôi!

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Hau tuyet o qhai ban them j nua

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Hay lắm với nỗi nhớ thương sâu nặng
Chúc em buổi tối an vui hạnh phúc

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Hùng Phí
Hùng Phí
7 years ago

Hay lắm ở Ý ở từ
Nội tâm nặng lắm bởi buồn bởi xa

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Tuyệt phẩm BLT

Hung Nguyen Huong Linh
Hung Nguyen Huong Linh
7 years ago

Em ở sơn la ả

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
7 years ago

Hay và hay ,tuyệt vời.

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ của bạn. Hay lắm bạn ơi. Hình ảnh lại dẹp nữa…

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Very beautiful and nice poem post

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ rất hay rất tâm tư

Mai Hương
Mai Hương
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Messengër ThôngBáo
Messengër ThôngBáo
7 years ago

Thơ hay quá ?

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
7 years ago

Chúc em ngủ ngon mơ đẹp nha

Ky Ưc
Ky Ưc
7 years ago

Cuối cùng bản thân mình rất thích đọc thơ của bạn….. …

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

thơ hay …

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt quá

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
7 years ago

comment image

Khanh Thanh Lam
Khanh Thanh Lam
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc bạn một buổi trưa vui vẻ và ngon miệng nhé

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Chuc mung e! Tho hay va hinh dep qua!

Thong Kien
Thong Kien
7 years ago

Thơ hay

Nguyễn Văn Bích
Nguyễn Văn Bích
7 years ago

Trong nhánh tay này em đan ảo mộng

Tim này lá khép tình thu

Giữa đời này anh leo dốc ngược

Khoảng thông buồn mây nổi quá âm u

Buổi chiều trên đồi trông sang thung lũng

Mênh mang sương ướt đẫm hồn ngà

Anh ngửi thấy mùi tro bốc mộ

Kinh chiều động tới nghìn thu xa

Còn chi sông xưa tình trải lụa

Khung trầm hương rộng mở từng đêm

Những khuya đau lùa hơi thở chết

Rượu này anh đã uống men quên

Tối qua cầu nghe mùa sang với gió

Nghe dòng nước mỏi giục người qua

Hỡi em có về trong vắng tịch

Sao xiêm y vọng nghìn thu xa

Ut Pham
Ut Pham
7 years ago

Cảm ơn bạn đã viết lên những lời thơ thực tế những người có tâm trạng sẽ được có cảm giác như……..@+

Mai Duong
Mai Duong
7 years ago

chuc e mot dem bình an !

Scroll to Top