Bài Thơ: CUỐI THU (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

CUỐI THU

CUỐI THU
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng chín đi qua, tháng mười về trước ngõ.
Và mùa đông về gõ cửa gió heo may.
Mới thu hôm nào mà nay đã chia tay.
Để lại buồn vui của một mùa lá rụng.

Thu đã đi rồi mang theo vùng kỷ niệm.
Ta ngẩn ngơ buồn góp nhặt lá vàng rơi.
Xa thật rồi sao! Có phải hỡi thu ơi?
Lặng lẽ ra đi không chờ câu tiễn biệt.

Tháng mười về vẫn trong lòng luyến tiếc.
Trời thu xanh biêng biếc chẳng vờn mây.
Vẫn còn đây với nỗi nhớ đong đầy.
Mong trở lại một mùa thu sắc thắm.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
5 years ago

Hay quá anh ơi ! Tuyệt vời , man mác một nỗi buồn

Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thúy Nga
5 years ago

Bài thơ hay quá đi Anh Trai Khắc Mịch ơi…
Chúc Anh Trai đêm an lành và ngủ ngon ạ.

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ui. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.

Lanh Pham Thi
Lanh Pham Thi
5 years ago

Để lại buồn vui của một mùa lá rụng

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Anh hởi! anh ơi còn có thu sau
Anh có biết em buồn đau trong dạ
Mạ cha hứa gả cho em chồng xa
Tháng chín sắp qua ta đành giã biệt
Thương nhớ mà chi chỉ rã bờ môi
Thế là hết..tình ta theo gió trôi

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Thơ hay anh ạ! Chúc anh cuối tuần vui khỏe

Huy Trần Huy
Huy Trần Huy
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh !

Thanh Nguyên Lương
Thanh Nguyên Lương
5 years ago

Thu sắp đi rồi anh có hay
Cuối trời mây trắng vẫn còn bay
Hờ hững hững hờ như thu vậy
Hàng cây nghiên , khi gió đã giao mùa
( ngày mới an lành nhé anh )

Đào Hồng
Đào Hồng
5 years ago

Hay lắm KM ơi. Chúc mừng nha

Huỳnh Thi
Huỳnh Thi
5 years ago

Thu qua rồi sao vẫn níu chân ai.
Nghiêng chiếc lá vàng bay nơi phố nhỏ.
Câu tạ từ như còn vang trong gió.
Hẹn một ngày thắm đỏ má em tôi.

Thu đi rồi xin nhớ mãi Thu ơi.
Ngày trở lại sẽ vàng tươi sắc lá.
Và lời thơ cũng vang lên rộn rã.
Mắt em cười êm ả cõi lòng tôi.

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ hay lắm anh ui .

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
5 years ago

Bài thơ hay lắm A ơi
Nếu e bình vào là ko còn chỗ các Anh Chị vào đó A

Kim Thiện
Kim Thiện
5 years ago

Thu đi rồi vẫn tiếp lá vàng rơi
Đông sắp tới chơi vơi chiều lá đổ
Buổi chia ly lòng ai dâng bão tố
Hẹn ngày nào trở lại nhé thu ơi
Cho lòng người vơi bớt nỗi đơn côi
Gió vờn nhẹ bồi hồi thôi nức nở
Ở đâu đó ấm lên làn hơi thở
Thu lại về hoa nở ngát mùa yêu …

Vui chút tg ơi

Hương Quê
Hương Quê
5 years ago

Rất tuyệt anh a

Phùng Bảo
Phùng Bảo
5 years ago

Tuyệt vời lắm đó nha.. Chúc chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé em

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Chỉ hai câu tuyệt vời….bà trời sau lưng mà

Phan Tấn Anh
Phan Tấn Anh
5 years ago

Thu cứ đến và Thu cứ đến . Tôi một mình ngồi ngắm lá Thu rơi..Dẫu biết rằng em mãi mãi xa tôi.. Thu còn đọng trong tôi niềm hoài vọng ”

Scroll to Top