Bài Thơ: CUỐI THÁNG RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CUỐI THÁNG RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

CUỐI THÁNG RỒI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Cuối tháng rồi trời hôm nay se lạnh
Hoàng hôn buồn sóng sánh sắc thu vương
Chiếc lá khô rơi rớt kín cung đường
Cơn mưa muộn chán chường gieo nhung nhớ

Phải chăng thu vẫn còn đang trăn trở
Heo heo buồn dang dở đợi chờ ai
Để vấn vương trên đám lá trải dài
Theo cơn gió bay hoài vào dĩ vãng

Con đường vắng hắt hiu trong quên lãng
Bụi thời gian bảng lảng cuốn về đâu
Chiều dần trôi khắc khoải những u sầu
Xa xa thoáng một mầu heo hắt quá

Dường như thu vẫn còn đang nghiêng ngả
Phút giao mùa gói cả những âu lo
Mặc hàng cây nghe cơn gió dặn dò
Xao xác lá co ro chiều nắng nhạt

Cuối tháng rồi vần thơ tình khao khát
Vẫn tuôn trào …
Dào dạt ….
Lắm người ơi !
24/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Cuối tháng rồi vần thơ tình khao khát
Vẫn tuôn trào…dào dạt…lắm người ơi

Mỗi chiều về bao thương nhớ chơi vơi
Mãi ngóng đợi người ở nơi xa ấy
Ngọt ngào mà yêu thương vô hạn
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim hồng
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang ngày mới an lành hạnh phúc may mắn trọn niềm vui

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Dạt dài cảm xúc lắm tác giả ơi !

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

❤❤❤❤ vẫn đog đầy từ mùg 1>30,31 mà a?

Hương Lê
Hương Lê
3 years ago

Bài thơ hay quá e

Phan Huẩn
Phan Huẩn
3 years ago

Thơ hay. Cảnh rất đep ah !

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thơ a hai câu kết bao giờ cũng rất hay

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay wa

Scroll to Top