Bài Thơ: CUỘC SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: CUỘC SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

CUỘC SỐNG
Thơ: Ngạo Thiên

Nếu một mai, đường đời ta vấp ngã
Hãy nhìn lại, những gì chân bước qua
Rồi sẽ thấy, thất bại ở nơi ta
Làm lại nhé, sẽ thành công cuộc sống

Trên thế gian, có mấy ai chịu hiểu
Có cảm thông, rồi mới có yêu thương
Hai suy nghĩ, khi bức tường ngăn cách
Không chan hoà, thì cách trở muôn phương

Khi con người, xem mình là tất cả
Cuộc sống đời, dẫm nát khi chân qua
Sống ích kỷ, tình thương không chan hoà
Thì cô độc, sống hiu quạnh mình ta

Hãy yêu thương, cuộc sống ngày hôm nay
Sống vui tươi, cho hết năm tháng ngày
Vui vẫn sống, và buồn vẫn phải sống
Đời hạnh phúc, khi ta biết dựng xây.

Ngạo Thiên (26/11/15)

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhà Hàng Đức Huy
Nhà Hàng Đức Huy
8 years ago

Rất hay ạ! Namoadidaphat

Hanh Nguyen
Hanh Nguyen
8 years ago

Nam mô a di Đà Phật !

Võ Minh Hiếu
Võ Minh Hiếu
8 years ago

Nam mô a-di-đà phật.!

Pham Thuyen
Pham Thuyen
8 years ago

nam mo bon su thich ca mau ni phat

No Use
No Use
8 years ago

Hãy yêu thương, cuộc sống ngày hôm nay
Sống vui tươi, cho hết năm tháng ngày
Vui vẫn sống, và buồn vẫn phải sống
Đời hạnh phúc, khi ta biết dựng xây.

No Use
No Use
8 years ago

Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc anh buổi tối an lạc 🙂 Thơ của anh Ngạo Thiên lúc nào cũng rất hay và ý nghĩa.

Hoa Bui
Hoa Bui
8 years ago

A Di Da Phat

Dung Anh Binh
Dung Anh Binh
8 years ago

Có.cảm thông rồi mới có yêu thương
Vui vẫn sống và buồn vẫn phải sống
Đúng có yêu thương có cảm thông thì kiểu gì chẳng sống được

Trương Biển Dương
Trương Biển Dương
8 years ago

Nam mo a di da phat toi muon dc gap mat ngao thiên co dc ko

Ngọc giau Ngọc giau
Ngọc giau Ngọc giau
8 years ago

Nam mo adi da phat

Vui Trần
Vui Trần
8 years ago

A di da phat rât y nghia

Hoàng Phương Phương Hoàng
Hoàng Phương Phương Hoàng
8 years ago

Nam mo a di da phật

Nhi Hong
Nhi Hong
7 years ago

Nam Mô A Di Đà Phật

Nhi Hong
Nhi Hong
5 years ago

Nam Mô A Di Đà Phật

Scroll to Top