Bài Thơ: CUỘC ĐỜI MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CUỘC ĐỜI MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ (Tác giả: Mạc Phương)

CUỘC ĐỜI MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ
Thơ: Mạc Phương

Người đàn bà ngã khụy trước cuộc đời
khi những khát khao đã vơi đi quá nửa
Chẳng còn niềm tin vào lời ai đã hứa
Nên giờ này điểm tựa cũng lung lay.

Người đàn bà câm lặng từ trước tới nay
Không có nghĩa là trả vay không còn nữa
Họ chỉ âm thầm tự vá lành vết cứa
Bằng giọt lệ buồn luôn ứa dưới hàng mi.

Người đàn bà vẫn mạnh mẽ để bước đi
Mặc trái tim chất nhiều sân si ăm ắp
Họ ngày ngày như những con ong vun đắp
Cho người thân chắp đôi cánh để bay cao.

Người đàn bà bao dung chẳng nói lời nào
Nhưng trái tim thì luôn cắm sào đứng đợi
Nhìn đóa hoa mà đôi mắt buồn rười rượi
Ở đâu đây…mưa đang kéo tới rất gần.

MP 26/6/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

Hay lắm luôn

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay lắm nhưng có vẻ hơi bi quan!

Hoàng Thị Thanh
Hoàng Thị Thanh
4 years ago

Thơ hay quá! Cảm ơn em!

Đặng Hợp
Đặng Hợp
4 years ago

Em ơi đời người đàn buồn vậy đó làm sao tìm được nửa của cuộc đời sau này lại cả một vấn đề

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu ! Mong mưa đừng rơi từ những rèm mi hoa …
Chúc HP BÌNH AN VUI THƠ !

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Người đàn bà âm thầm nhưng mạnh mẽ
Người đàn bà vẫn luôn là phái khỏe
Người đàn bà đừng bảo họ giếng khơi
Người đàn bà khi đã quyết rồi
Cái không thể cũng thành có thể
Nên ngày xưa mẫu hệ đó thôi
Khi nhân cách,xã hội tàn tồi
họ sẽ đứng lên làm rường cột
Trong gia đình đàn ông ngu dốt
Người đàn bà dựng cột xây nhà
Trang gian nan bão táp phong ba
ông nhu nhược,có bà trợ giúp
về đàn bà nguyễn xi va núp
Xin gửi hai từ bái phục thôi
quý ông đừng có nói lôi thôi
Phải kính cẩn hai từ pô lít,đùa tí cho vui thơ mạc phương cực hay,xin chúc mừng nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Diễm Thúy
Diễm Thúy
4 years ago

Dan ba la nhu vay day ban Cau nao cung giong minh het

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
4 years ago

Hay lắm em

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn cùng gia đình luôn an vui nhé !

Nguyễn Quynh Nga
Nguyễn Quynh Nga
4 years ago

Hay lắm em ơi

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Bài thơ mang nhiều cảm xúc quá vậy ?
Chúc em buổi chiều an lành

Ninh Hoang
Ninh Hoang
4 years ago

Thơ hay

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Thơ hay
Hình ảnh đẹp

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Rat dep

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay đầy cảm xúc. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Hay qua MP

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay da diết

Mai Trinh
Mai Trinh
4 years ago

Hay lắm em gái xinh đẹp

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm em…

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Hay lắm em ơi

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc ngủ ngon nha chị

Mạnh Đức
Mạnh Đức
4 years ago

Bài thơ nhìu nước mắt và cảm xúc ngập tràn ! Hay lắm bạn mình ơi

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay hình đẹp

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay bạn à.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Lý trí làm khổ trái tim

Tam Huynh
Tam Huynh
4 years ago

Chí lý bạn!…

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Chúc mừng bạn thơ rất hay ảnh rất đẹp chúc ngày mới tốt lành và hạnh phúc

Ngoc Phai Le
Ngoc Phai Le
4 years ago

Hay quá em

Scroll to Top