Bài Thơ: CŨNG ĐÀNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CŨNG ĐÀNH (Tác giả: Thanh Hùng)

CŨNG ĐÀNH
Thơ: Thanh Hùng

Gặp nhau ta lại gặp nhau
Dường như mình đã nhạt màu yêu đương
Từ khi ta ngược hướng đường
Không còn nhắc chuyện nhớ thương thuở nào

Làm sao chẳng biết làm sao
Nhìn em mắt ướt lệ trào rưng rưng
Khi xưa anh đã bảo đừng
Chỉ vì giận dỗi em ưng người giàu

Nhìn nhau chỉ biết nhìn nhau
Chợt nghe nhiều nỗi niềm đau khốn cùng
Ngỡ rằng được sống ung dung
Hay đâu em nhận lạnh lùng tình sau

Nhìn nhau im lặng nhìn nhau
Niềm đau ngày cũ niềm đau bây giờ
Bởi ngày xưa chẳng duyên mơ
Nên giờ gặp cảnh chơ vơ bẽ bàng

Trái ngang đành chịu trái ngang
Giờ đây chỉ biết lau hàng lệ rơi
Bởi vì tình đã đôi nơi
Nỗi niềm cay đắng người ơi cũng đành.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

Thơ hay quá bạn ạ

Dự Vũ
Dự Vũ
3 years ago

Bt hay quá bạn ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

Bài thơ hay em ơi

Huyền Thanh
Huyền Thanh
3 years ago

Rất hay anh ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
3 years ago

Bài thơ rất hay em à

Vũ Hoàng Huy
Vũ Hoàng Huy
3 years ago

Tho rất hay a oi

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay anh, buổi tối ấm áp

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Nmvv

Nguyễn Non
Nguyễn Non
3 years ago

gap nhau ta lai gap nhau……………………………………………….chung minh nhu da cung nhau tron tinh.

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Tha thiết lắm anh ạ

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
3 years ago

Bài thơ rất khích lệ
Chúc mừng tg nhiều

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Bài thơ hay lắm xin chúc mừng em

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

Dạt dào tình thơ và đong đầy cảm xúc..

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Bài thơ hay với nhiều day dứt

Xuân Lương
Xuân Lương
3 years ago

Giờ em là của người ta.
Còn anh là của người ta mất rồi.

Nhan Le
Nhan Le
3 years ago

Bây giờ chỉ biết nhìn nhau.
Chuyện tình ngang trái thương đau chất chồng
Còn gì đâu nữa mà mong.
Kiếp sau nên nghĩa tâm đồng se duyên

Hồng Quang
Hồng Quang
3 years ago

Rất hay ! Chúc mừng em trai thân yêu !!!

Tùy Duyên
Tùy Duyên
3 years ago

Anh

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, xin chúc ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Thơ tình buồn hay quá em ơi

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
3 years ago

Nhìn nhau im lặng nhìn nhau
Niềm đau ngày cũ niềm đau bây giờ
Bởi ngày xưa chẳng duyên mơ
Nên giờ gặp cảnh chơ vơ bẽ bàng
Trái ngang đành chịu trái ngang
Giờ đây chỉ biết lau hàng lệ rơi
Bởi vì tình đã đôi nơi
Nỗi niềm cay đắng người ơi cũng đành.
Rất hay nhé

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
3 years ago

Chúc mừng anh cùng bài thơ hay
Chúc anh luôn vui và dạt dào thi cảm ak

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
3 years ago

Thơ hay quá anh ơi?

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Quyen Ut
Quyen Ut
3 years ago

Bai tho hay lam tg oi!

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Tuyệt lắm ạ

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Chúc mừng ban voi vần thơ hay quá
Mến chúc em & GĐ buổi tối ngọt ngào yêu thương, tràn đầy HP!

Tien Đat
Tien Đat
3 years ago

Bài thơ hay vần thơ ngọt ngào qá chúc mừng e

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Chúc mừng em với bài thơ hay nhé

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
3 years ago

Bài thơ hay lắm e

Dung Vu
Dung Vu
3 years ago

MONG GẶP NGƯỜI DƯNG

Tự nhiên lại nhớ người dưng
Mai ngày có gặp xin đừng làm ngơ
Yêu nhau từ lúc bao giờ
Mà sao lại thấy cứ mơ được gần

Lâu rồi như thể người thân
Nhưng sao lại chẳng có lần sánh đôi
Trăng thanh gió mát ta ngồi
Chuyện vui buồn cũng chia đôi ngọt bùi

Cùng nhau san sẻ niềm vui
Bao ngày xa cách ngậm ngùi xót thương
Từ đây ta bước chung đường
Chẳng còn xa cánh vấn vương điều gì

Chúng mình không phải chia ly
Được bên nhau mãi đến thì nở hoa
Cùng nhau chung một ngôi nhà
Cùng nhau chia sẻ bao la ân tình.

Dũng Vũ

Scroll to Top