Bài Thơ: CUNG BẬC HẸN HÒ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CUNG BẬC HẸN HÒ (Tác giả: Mạc Phương)

CUNG BẬC HẸN HÒ
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác Video CHUYỆN HẸN HÒ )

Chuyện hẹn hò tình cảm quá ai ơi
Cả bức ảnh rạng ngời trong hạnh phúc
Nụ cười duyên vẽ trang đời náo nức
Ngọt giọng ngâm cho nét mực tung bay.

Chuyện hẹn hò nhiều xao xuyến ngất ngây
Dõi tìm nhau ngày ngày mà không chán
Giả làm ngơ như là hai người bạn
Nhưng nhịp tim đang đập loạn thình thình.

Chuyện hẹn hò ngay từ buổi bình minh
Đã là chuyện thuộc tình yêu muôn thuở
Người thương người đâu có cần lời hứa
Chỉ ánh nhìn cũng mở cửa trái tim.

Chuyện tình yêu bất diệt ở niềm tin
Như bầu trời có muôn nghìn tia nắng
Vừa quay lưng đã thấy lòng trống vắng
Muốn gần bên say đắm mãi trong nhau

MP 7/12/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Bài thơ hay rất tuyệt vời. Chúc em ngày mới vui ve ̉ mọi điều tốt đẹp nha!.

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay quá chị ơi

Muji Yanto
Muji Yanto
4 years ago

Bài thơ và hình ảnh rất đẹp người bạn xinh đẹp của tôi.
Chúng tôi chúc bạn hạnh phúc ở đó.
????

Bình Minh
Bình Minh
4 years ago

Hay quá c ạ ???

Bình Minh
Bình Minh
4 years ago

Chúc c cuối tuần vui vẻ

Vũ Lê
Vũ Lê
4 years ago

Hay lắm chị ạ

Tra Quê Nhứt Tra
Tra Quê Nhứt Tra
4 years ago

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Bài thơ hay rất tuyệt vời. Anh chúc em ngày mới vui ve ̉ mọi điều tốt đẹp nhé!

Huong Que
Huong Que
4 years ago

Thơ hay lắm em! Anh chúc em…

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Tuyệt lắm bạn ạ

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc en ngày mới an vui ph.

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị à

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Thơ đong đầy cảm xúc ảnh rất đẹp chúc em ngày mới tốt lành đong đầy niềm vui

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Cm tg thơ hay

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
4 years ago

Thât hay!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah

Nguyễn Ngọc Đô
Nguyễn Ngọc Đô
4 years ago

Bài thơ của Phương tuyệt hay
Tôi đã thấy mọi ngọn lửa xuống nước đều tắt song lửa tình thì không
Ngàn thu mạnh nhất lửa tình
Đêm mưa gió rét vẫn rình tới nhau
Hè về tắm cạnh biển sâu
Vẫn nhau trong nước ngập đầu vẫn hôn

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Hay lắm

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay, lời thơ sâu lắng cảm xúc lắm em ơi

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc em

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
4 years ago

Anh thubaif này và chuyển cho Kỳ rồi MP a

Ngoc Vinh Đô
Ngoc Vinh Đô
4 years ago

I

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Bai tho hay

Scroll to Top