Bài Thơ: CỨ NGỠ … LÀ YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CỨ NGỠ ... LÀ YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

CỨ NGỠ … LÀ YÊU
Thơ: Mạc Phương

Em im lặng trong suốt cả một ngày
Chỉ đợi chờ, không nói điều gì cả
Nhưng quả thật… thấy tâm buồn tơi tả
Có lẽ là… em rất muốn gần anh.

Lại rưng rưng nước mắt sau bức mành
Nhìn điện thoại nằm chòng chành góc nhỏ
Em muốn nhắn người dưng vài tin ngỏ
Nhưng cuối cùng chỉ ngó bóng hình xa.

Lữ khách thôi …đâu thân với người ta
Biết như vậy nhưng mà sao vẫn nhớ
Dẫu em hiểu … đó chỉ là cái cớ
Bởi khát khao… nên cứ ngỡ… tình yêu.

MP 28/11/2018
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

Tưởng Đông đã về hoá ra ko phải

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
5 years ago

Rất hay
Thơ hay người đẹp
Chúc mừng em nhé

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ rất hay

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

ĐÚNG VẬY KHÔNG EM

Ha ha
Nhớ nhung rồi mà còn ngỡ là yêu
Lòng thổn thức mà nói điều không phải
Chẳng phải yêu nhưng là tình ái
Lời con tim từ hai phía nhớ nhau

Đứng sau rèm chờ đợi suốt đêm thâu
Mỏi mòn trông canh trầy đêm thức
Dáng hình anh đi vào miền ký ức
Đêm đêm chờ màn sương trắng giăng tơ

Sóng trong lòng cứ chìm nổi lớp xô
Cơn triều nổi cứ vô bờ ào ạt
Biển đêm ngày ì ầm ca khúc hát
Ánh trăng sao lấp lánh tỏ mặt sông

Đã yêu rồi em , có đúng vậy không
Cứ nhắc đến đôi má hồng lại ửng
Người ấy ở bên chắc gì còn đứng vững
Này người ơi sao vậy nói không yêu

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương !

Tài Vọt
Tài Vọt
5 years ago

Hay lắm chị iu

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Biết rằng không thể … nhưng ta vẫn hoài mong.
Trong sâu thẩm của tâm hồn cũng cảm nhận được một tình yêu dẫu biết rằng chỉ là ảo mà thôi

Vũ Lê
Vũ Lê
5 years ago

Thơ hay

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay lắm MP.

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

1000 like?

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
5 years ago

Hay quá bạn iu

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Tác giả viết thật hay, làm cho người đọc và người nghe cũng tưởng là … – xin chúc mừng tác giả nhé

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Hay lắm bạn iu ơi. ♥️

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Rất hay bạn ơi!

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ em rất tuyệt !

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị iêu vui vẻ ạ

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Cô giáo xinh đẹp

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui

Đan Hạ
Đan Hạ
5 years ago

Hi hi hay qua chi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị yêu

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp e iu

Huỳnh Dân
Huỳnh Dân
5 years ago

Tuyệt!

Bích La
Bích La
5 years ago

Rất dễ thương em gái

Lê Hiền
Lê Hiền
5 years ago

Tác giả thật dễ thương

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay !

Trần Văn
Trần Văn
5 years ago

Em trao anh rồi nhưng nhận được bao nhiêu ?
Anh ngoảnh mặt thờ ơ như không biết
Để tình em rơi vào miền hoang biệt
Rồi tự trách mình sao yêu một người dưng !

Bài thơ tình hay lắm bạn ạ ! Chúc mừng tác giả

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay em thật dễ thương lắm

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
5 years ago

Hay quá ! Chúc tác giả luôn vui và dạt dào thi hứng nhé !

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Oanh Bach
Oanh Bach
5 years ago

Một tâm hồn tri thức,một trái tim yêu đời

Sơn Trần
Sơn Trần
5 years ago

Chào cô giáo.
Hôm nay trông cô thật tuyệt.

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Bài thơ rất hay do chúc bạn thành công

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Thật tuyệt vời
Khi nụ hoa vừa chớm nở
Gió lay canh
Cho lá đượm thêm hồn
Nhè nhẹ tay
Đưa lên sờ bên nụ
Một nổi buồn
Chan chứa cả tâm tư
Hay wa MP

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
5 years ago

Hay quá ..

Scroll to Top