Bài Thơ: CỨ GHEN NHIỀU EM NHÉ! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CỨ GHEN NHIỀU EM NHÉ! (Tác giả: Dương Tuấn)

CỨ GHEN NHIỀU EM NHÉ!
Thơ: Dương Tuấn

Nàng nghĩ tình ta chỉ thế thôi
Chỉ xanh như lá, bạc như vôi
Bao nhiêu mộng ước là trăng gió
Vạn lời thề hẹn chỉ đầu môi.

Ta phải làm sao tỏ lòng mình ?
Khi người một mực chẳng còn tin
Hờn ghen nên thả tâm vô định
Hay muốn xoá tan cả cuộc tình ?

Nàng ơi! Chớ để lệ hoen mi
Hờn ghen làm úa mộng xuân thì
Viết cho bao người lời say đắm
Cũng chỉ là thơ.. ta tội chi ?

Ừ! Thôi.. nàng hỡi cứ giận nhiều
Cứ hờn.. cứ trách.. cứ liêu xiêu
Ghen bằng cả con tim nàng nhé!
Để anh biết rằng.. em mãi yêu.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khánh Bonsai
Khánh Bonsai
7 years ago

tuyệt

Binh Nguyen
Binh Nguyen
7 years ago

Giá ngỏ cùng em ngọt như thơ
Lấy đâu em trách lẫn em ngờ
Thơ anh ai biết là tâm thật
Nói ghen hơi quá chỉ bực mình

Nguyễn Bích
Nguyễn Bích
7 years ago

Oh…. hay… hihi

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Tho hay lam???

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt nha

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
7 years ago

Vẫn nhớ thương anh chín cả chiều
Từng đêm khắc khoải thả hồn phiêu
Lo rằng bướm lượn quanh vườn thắm
Chẳng dám mơ duyên ước mộng liều?. Hi vui với anh một tí, bài thơ hay và dễ thương quá. Chúc anh ngày mới vui vẻ

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
7 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đáng yêu quá
Em chúc anh

Duyen Do
Duyen Do
7 years ago

Em muon hoc lm tho a day e dj

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
7 years ago

vui hỉ

Scroll to Top