Bài Thơ: CÔNG VIÊN BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÔNG VIÊN BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

CÔNG VIÊN BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Công viên này ngày xưa đã từng qua
Giờ còn lại nỗi xót xa một bóng
Hàng ghế đá nằm im như thất vọng
Nghe đâu đây còn đọng nỗi u hoài

Thu cuối rồi chiếc lá cũng tàn phai
Chiều nắng nhạt trải dài theo màu nhớ
Gió hiu hắt xạc xào như nức nở
Mưa nhẹ rơi lời than thở u buồn

Ghế đá dài mặc tình lá rơi tuôn
Vẫn lặng lẽ lấp đi nguồn cảm hứng
Dăm chiếc lá nhẹ nhàng rơi hờ hững
Nghe miên man còn đó những nỗi sầu

Công viên chiều hồn bay tận nơi đâu
Nghe man mác cùng nỗi sầu nhân thế
Muốn quên hết nhưng mà đâu phải dễ
Bởi hạt ngâu như dòng lệ lặng thầm

Công viên buồn ghế đá cũng lặng câm
Đợi ai đó chưa một lần trở lại
Chiều gió lộng nỗi niềm dâng tê tái
Điểm hẹn xưa người đi mãi không về.

D H
***************
Hương Quỳnh
Em trở về công viên giờ thanh vắng
Chiếc lá vàng hiu hắt cuối chiều thu
Gió xạc xào như nhắc khẽ lời ru
Bầu mây xám âm u vùng trời nhớ

Tình đã phai trong em hoài nức nở
Vẫn nhớ về những phút thuở đam mê
Chiều hôm nay chân khẽ bước quay về
Lòng nặng trĩu công viên buồn chiều nhớ

Vẫn còn đây công viên bờ ghế đá
Nhưng người xưa nay đã bước xa rồi
Không chung đôi bờ vai tựa hôm nào
Còn lại đây nổi khác khao chìm đắm.

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Hay quên đi quá khứ bạn ơi dung buồn nữa nhé hãy vui vẻ lên nhé bạn chúc bạn buổi trưa nhiều niềm vui nè

Tâm Bụi
Tâm Bụi
5 years ago

Thơ hay anh

Oanh Le
Oanh Le
5 years ago

Bài thơ thật hay!
Buổi chiều thật nhiều niềm vui em nhé!

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn ngày mới mọi điều tốt đẹp vui vẻ

Tho Bao
Tho Bao
5 years ago

Xướng và họa đều hay

Thu Kim
Thu Kim
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Bài thơ bát ngôn rất hay anh

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Rất hay anh ah

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho a lam hay lam ak.e nge cung buon theo a đo.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Tháng8 em về ngang công viên cũ
Nghế đá buồn hẹn hò lá thu vàng
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ấy
Chợt nhớ đến mình hẹn lúc xưa
Bao ký ức lại như vừa hiên hửu
Kỷ niệm xưa cứ giữ níu tâm hồn
Từng đôi bạn bên nhau bẽn lẽn
Em nhói lòng quạnh quẽ giữa công viên
Gió chuyển mình nghe lạnh thấu con tim
Mưa ơi có thương người đi lỡ bước
Chân run run tìm chốn trú mưa chiều
Em chợt thấy mình lạc giữa cô liêu
Dương hoàng. Em cảm ơn bài thơ anh viết hay vv anh nhé

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi hình ảnh đẹp quá bạn ơi

Khánh Trình
Khánh Trình
5 years ago

Đẹp
Hay
Em ………….,……………………nói chung là………….em chịu ?????????

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời hình ảnh đẹp lắm bạn

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

2 vần thơ hay !

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Em đi biết bao giờ trở lại
Để ghế đá buồn ai vui với công viên
Lỡ yêu nên cứ ngậm ngùi
Chờ em chờ đến khi nào em qua

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
5 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc rất hay, nhưng tâm trạng, chúc bạn vui vẻ

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc buổi chiều vui vẻ bạn nhé!

Luong Nguyen
Luong Nguyen
5 years ago

Bài tình thơ nắng đọng một cảm xúc
Rất hay

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Vui lên buồn có được gì
Có ai sống hô mà buồn làm chi
Người đi nó có nhớ gì còn ta
Chẳng lẽ cứ chờ dở hơi

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi!

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ hay nhưng bùn nữa rồi..

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Vì buồn tâm sự lê thê
Hay để suy ngẫm mà ai động lòng

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Bài thơ hay quá anh

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay lam

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Cả hai bài đều hay lời thơ Đi vào tâm trí

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Tháng nghệ ruột đứt ruột

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay lắm em

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn anh

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn anh nhiều

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn cô

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn rất nhiều

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn rất nhiều

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn bạn nhiều

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn rất nhiều

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn rất nhiều

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn rất nhiều

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn rất nhiều

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Xin cảm ơn rất nhiều

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Nguyễn Thảo xin cảm ơn rất nhiều

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Lệ Hoa anh cảm ơn em nhiều

Scroll to Top