Bài Thơ: CON YÊU ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CON YÊU ! (Tác giả: Mami Vam)

CON YÊU !
Thơ: Mami Vam

Nếu một ngày người ấy hết yêu con
Hãy nhớ rằng bên con còn có mẹ
Hơn lúc nào cũng mong con vui vẻ
Rộng vòng tay luôn che chở yêu thương.

Nếu một ngày con lạc lối lầm đường
Mẹ là nơi cho con khờ nương tựa
Không hoa mĩ, không một lần hẹn hứa
Cả cuộc đời là chỗ dựa tin yêu !

Nếu một ngày con vất vả quá nhiều
Về bên mẹ sẻ chia điều mệt mỏi
Dù phía trước có ngăn đường chặn lối
Dù mưa giông đêm tối mẹ chẳng nao!

Nhớ một điều dù hoàn cảnh thế nào?
Đừng khổ đau chỉ một mình cam chịu
Dẫu nghèo khó nhưng tình thương không thiếu
Đối với con mẹ yêu nhất trên đời !

Hãy trở về khi trống trải…chơi vơi !

02/11/2016
__ MamiVam__

P/s: Trải lòng của một người mẹ.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Le
Hai Le
7 years ago

Phận Gái có hai bến sông
Bến đục thì chịu, bến trong thì nhờ

Tran Huu Tuan Anh
Tran Huu Tuan Anh
7 years ago

Mami Vam Tên thật là gì nhỉ

Trần Tuấn Khanh
Trần Tuấn Khanh
7 years ago

Mami Vam

Em cũng thế hãy nhớ lời anh dặn
Khi nào buồn em hãy nhắn cho anh
Đừng héo khô như chiếc lá trên cành
Cơn gió thoảng cũng mong manh rơi rụng.

Đừng để trái tim đau buồn tù túng
Tâm tư mình hằng hà những xiềng gông
Tóc phai sương mờ nhạt đôi môi hồng
Lời anh dặn nhớ không quên đâu đấy!

Khanh Anh
Khanh Anh
7 years ago

Thơ rất hay và cảm động.

Tran Van Thanh
Tran Van Thanh
7 years ago

Tho hay qua e oi

Phạm Hảo
Phạm Hảo
7 years ago

Chúc Mami Vam xinh đẹp & nhiều niềm vui

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Bài thơ hay quá bạn yêu ạ.

Kỳ Phan
Kỳ Phan
7 years ago

Hay quá. Tình cảm qua!

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
7 years ago

Hay lắm em!

Nếu một ngày người ấy hết yêu em
Hãy nhớ rằng bên em còn anh đấy
Bởi mẹ già của em đâu mãi vậy
Gió đông về, ta hãy tựa vào nhau…
Em nhé, hjhj

Chi PG
Chi PG
7 years ago

Mẹ không còn khi buồn biết về đâu???

Scroll to Top