Bài Thơ: CON VẼ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CON VẼ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

CON VẼ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Ngày còn thơ…
Con vẽ quê hương …
Qua lời ru ngọt ngào của mẹ…
Có những rừng cọ, đồi chè xanh non mơn mởn
Cái nắng trung du rát bỏng buổi trời hanh
Cái gió mênh mang đưa điệu lý ngọt lành
Có cánh cò dang tay gánh một trời mưa nắng …
Con vẽ Quê hương … trong những chiều đông lạnh
Có bóng mẹ già còm cõi mong manh …
… bên bếp lửa hồng.chờ con sửa ấm…
Có sức sống của những người con quanh năm lam lũ
Cõng gió mưa đôi quang gánh giữa đồng…
Khi con xa quê…
Con vẽ Quê hương …là bến nước dòng sông,
Có khúc hát đồng dao trong đêm dài tĩnh mịch
Quê hương trong con là vầng trăng cổ tích
Giữa cánh đồng nghe hương lúa chín ươm mầm.
Ngày con vào đời…
Con vẽ quê hương là những mối tình thâm
Có những người con ra đi cho đất nước
Con vẽ quê hương có tình yêu chan chứa
Có giọt lệ mẹ khóc tiễn con …
….. cho tổ quốc yên bình
Có những vô hình mất mát với hy sinh …
Có những đứa con không về cho dáng hình của nước….
Ôi quê hương trong con…
…., của một thời không quên được …
…..Con sẽ lại trở về nơi ấy vẽ quê hương ….

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Quê hương bạn đẹp quá

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất là hay

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Rất hay chị gái.

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Con vẽ quê hương bao thăng trầm dầu dãi
Bôn ba xứ người lòng gọi mãi tiếng quê hương.

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt vời ! Chúc em ngày mới an bình

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời lắm em.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Hình ảnh quê hương của một thơi . Lắng đong trong tam hồn . Tác giả thể hiện qua bài thơ thật ngọt ngào am áp

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay lắm

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat tuyet.ai co di xa roi moi biet.que huong rat nho mai trong toi.cam on thi sy rat nhieu .chuc ban mot buoi chieu vui ve .

Duy Nhat
Duy Nhat
7 years ago

hay lắm anh

Trần Nhài
Trần Nhài
7 years ago

Thơ rất hay Phú Sĩ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thật hay!

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
7 years ago

Cảm xúc rất thật, rất thơ, rất đẹp một tâm hồn nồng nàn đối với quê hương đất nước.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay gê

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Hay lam tac gia oi

Scroll to Top