Bài Thơ: CON TRAI YÊU ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CON TRAI YÊU ! (Tác giả: Mami Vam)

CON TRAI YÊU !
Thơ: Mami Vam

Mệt lắm rồi con hãy ngủ chút đi
Cha buồn lắm khi thấy con vất vả
Biết làm sao gia cảnh mình nghèo quá
Nghẹn đắng lòng cha không thể khác hơn.

Ngày mướn đêm thuê chua xót tủi hờn
Cố gắng lắm vẫn không hơn rau cháo
Vất vả nhiều chỉ được vài cân gạo
Suốt quanh năm không có áo đẹp lành…!

Tội con khờ trong lứa tuổi còn xanh
Mãi nghèo khó không bằng anh bằng chị
Muốn cho con được cái nghề cao quý
Lấy tiền đâu đóng học phí bây giờ ?

Nuốt lệ lòng nhìn ánh mắt trẻ thơ
Dõi theo bạn khi đến giờ đi học
Con đâu biết cha ngậm ngùi bật khóc
Nguyện vì con dẫu cực nhọc chẳng sờn.

Cuộc đời cha chẳng mong ước gì hơn
Nhìn thấy con tương lai luôn tỏa rạng
Cha hi vọng một ngày mai tươi sáng
Được thấy con rạng rỡ trước mọi người…

Trên môi con luôn mãi nở nụ cười…!

02/06/2015
___MamiVam___

P/s: Cảm tác qua ảnh. Hic

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top