Bài Thơ: CON THUYỀN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CON THUYỀN (Tác giả: Hồng Giang)

CON THUYỀN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Con thuyền nhỏ thẫn thờ dòng nước biếc
Tìm chi em hối tiếc chỉ thêm sầu
Lững lờ trôi ướt đẫm cả mùa ngâu
Bờ bến cũ còn đâu mà trông ngóng

Mặt hồ nghiêng đêm thu buồn gợn sóng
Mảnh trăng khuya in bóng thủa hôm nào
Cô đơn tìm về một nửa khát khao
Ngày xưa ấy lạc vào trong dĩ vãng

Từng giọt mưa rơi vào nơi quên lãng
Có giọt nào lãng đãng nhớ duyên em
Hay thu buồn phận số cũng lấm lem
Nên sáng tối nhập nhèm thân lữ khách

Đã lúc nào em giật mình tự trách
Kiếp con đò nỡ tách bến bờ yêu
Nợ duyên xưa theo năm tháng nhạt chiều
Còn đâu nữa mĩ miều mà mong nhớ

Con thuyền nhỏ một ngày kia trăn trở
Muốn tìm về ….
Duyên nợ ….
Của ngày xưa !
12/09/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Suong Mai
Suong Mai
3 years ago

Hay anh ạ!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Ảnh đẹp thơ em hay

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Ngày xưa ơi

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ rất hay

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Ảnh đẹp với lời Thơ hay! Một con Thuyền nằm cạnh dòng Sông, dưới Ánh Trăng soi bóng nước..
Thanks em. Hồng Giang Tg.

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Con thuyền nhỏ thẫn thờ dòng nước biếc
Tìm chi em hối tiếc chỉ thêm sầu
Hỡi thuyền ơi trôi dạt ở nơi đâu
Mau về nhé đậu bến bờ xưa cũ
Mong ngóng đợi chờ, ngẩn ngơ thương nhớ
Bài thơ rất hay , ngọt ngào sâu lắng
Xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc Hồng Giang tràn đầy yêu thương

Ngân Soa Nguyễn
Ngân Soa Nguyễn
3 years ago

Thơ rất hay!

Scroll to Top